-
2.0Lần ĐẦU TIÊN và cũng là lần CUỐI CÙNG !!!Tóm tắt nhanh cho những chế đang định ăn hàng này: Xin dừng ngay ý định đó lại, iem khuyên chân thành đấy. Đồ ăn không hề ngon, phục vụ nhân viên thái độ lồi lõm vcl dù giá thì chát thôi rồi !!! Nói thật mình không phải không có xèng nhưng với chất lượng đồ ăn và service như vậy thì xin vĩnh biệt từ đây nhé Isushi! Chi tiết là như thế này các chế ah: 1. Bọn mình có 5 người toàn hội chị em ăn thùng uống vại. Nhưng bọn mình không phải bạ đâu ăn đó nha mà rất kĩ tính và xét nét nên review có tâm! 2. Quán nằm ngay mặt đường, mặt tiền rộng, nhìn fancy đàng hoàng nhưng chất lượng thì tốt nhất là các chế đừng trông mặt mà bắt hình dong nữa ((((( . Không gian quán rộng rãi, decor Nhật Bản nhưng theo hướng công nghiệp hiện đại ko có gì nổi bật ko bình luận gì thêm. 3. Bọn mình 5 người gọi theo thực đơn món chứ không gọi buffet. 2 salad rong biển + cá ngừ, sashimi, maki, nigi, imaki mỗi phần 2 đĩa mỗi đĩa tầm 2 miếng ^0^ nói chung là không nhớ tên lắm vì thực sự có ngon đâu mà nhớ ^^, 2 mì udon bò, 2 cơm bát đá bò. Nói thật nhé, mình thực sự không muốn review dài vì quá chán chứ không muốn nói là cẩu thả từ chất lượng tới phục vụ. Mì udon bò là bát mì sợi udon đông lạnh đc chần tơi bở tan ngay trong trên đầu đũa các chế nhá. À còn cái thịt bò mới đặc biệt nè, đó là 5 miếng thịt bò Mĩ quốc đông lạnh bán tràn lan trong siêu thị í. Còn cơm bát đá bò thật ra là cơm rang kim chi đựng trong cái bát đá hơi MẺ tí. Nói chung là bữa ăn vi diệu lắm ah. Hơn TRIỆU thôi chứ có gì đâu, về nhà mấy ngày mình không dám đi wc đó ))))))))) 4. Phục vụ: À quên chưa nói là bát mì udon bò của mình còn bị NỨT tí nên nước nó tràn ra lênh láng cả bàn ạ (((((((( khổ tâm hết sức. Ấy thế mà bạn nhân viên làm ngơ mình dễ sợ dù mình đã nói rất tế nhị là bát mình bị nứt. Khách hàng văn minh thế còn gì. Nhưng bạn nhân viên thì không có chơi đẹp nha, mặt cau nhe trái táo tàu héo hắt, quắc mắt cắm cảu với mình:"Chị muốn em làm gì cho Chị???" Ôi dễ thương lắm cơ làm mình giật cả nảy. Mình cũng không phải dạng vừa nên vẫn bình tĩnh trả lời: "Bạn đổi bát khác cho mình. Bát này vỡ rồi nước lênh láng cả ra bàn này!" Thế là 5p sau bát mì không thể yêu thương nổi đã trở về với mình. May là không vỡ nữa. Không biết có dị vật gì trong nước dùng không nữa. Sợ ghê (((((((((. Thấy quý mỗi chị quản lí chạy ra đón và chào khách đến bằng tiếng Nhật, ít nhất thì cách làm việc cẩn thận và thái độ với khách của chị đã cứu vớt nhà hàng này ^^ 5. Có quay trở lại Isushi không??? Trời ơi cái tựa đề đã nói lên tất cả rồi. Dĩ nhiên là KHÔNG các chế ạ!!! ...Xem thêm