Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Bánh Cuốn Bà Bích

Bánh Cuốn Bà Bích

8.0
Chất lượng
7.7
Phục vụ
7.3
Vị trí
7.3
Không gian
7.0
Giá cả
7.5
3
Bình luận
Chưa mở cửa  06:00 - 12:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
30.000đ - 40.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Thao Trinh
    Thao Trinh
    đã bình luận bằng iPhone 19/01/2021 22:00:47,
    7.2
    Bánh Cuốn Bà Bích
    Bánh cuốn là món mà mình rất yêu thích và đi tới đâu cũng phải ăn bằng được món này. Về bánh cuốn thì mình thích ăn bánh cuốn Bắc nói chung, mình cảm nhận được mùi thơm của gạo, mềm mềm dai dai mà không có bột năng, rất thích. Bánh cuốn Hà Giang cũng đáp ứng đúng sở thích của mình, ở đây lại ăn với nước canh, nước xương, mà nước dùng có hơi nhạt so với khẩu vị của mình, nên mình vừa ăn bánh với nước xương một nữa, ăn với nước tương một nữa :))), mà một phần bánh nhiều dã man, ăn miết không hết luôn á. Ah bánh cuốn thì hành phi tự làm mới ngon, chứ hành phi dạng công nghiệp thì ăn chán lắm. Buổi sáng phố cổ trời lạnh, thưởng thức đĩa bánh cuốn nóng lại là món yêu thích đúng là quá thoả mãn. ...Xem thêm
  • 7.4
    Bánh Cuốn Bà Bích
    Một trong các đặc sản khá hay ho ở Hà Giang đó chính là món bánh cuốn. Bánh cuốn ở Hà Giang không giống như ở dưới Hà Nội hay các tỉnh miền Bắc khác. Thứ nhất là bánh cuốn dầu mỡ hơn nên nếu như ai ăn không quen sẽ thấy hơi ngán. Phần nước chấm là kênh trả chả thịt thịt và rất nhiều hành gia vị. Bánh cuốn trứng ăn dễ hơn. Nhìn chung thì không có hợp khẩu vì của mình lắm. quán này nằm trong khu phố du lịch cũng có rất nhiều tây nên giá cả ở mức độ bình thường. ...Xem thêm
  • 7.8
    Canh ngon ăn cùng bánh cuốn
    Lần này có dịp đi phượt lên thị trấn Đồng Văn nên mình cố gắng tìm những món đặc trưng của vùng đất nơi đây, được một bạn giới thiệu quán bánh cuốn Bà Bích là nơi ngon nhất nơi đây (không biết có đúng không) nhưng theo mình thì ăn cũng ổn, bánh cuốn vùng này ăn với chén canh nóng có 2 miếng chả chứ không ăn nước mắm chấm như thông thường, mình ghé quán 2 lần, buổi sáng nhìn làn khói bốc lên nghi ngút giữa không khí lạnh thật thích. Mình gọi phần bánh cuốn thông thường và bánh trứng có giá 40k, lần sau thấy ăn ko nổi nên mình gọi phần ít hơn có giá 30k là vừa, chén canh đậm đà, có dịp sẽ ghé lại lần nữa. ...Xem thêm
3 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
3 Khá tốt
0 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.3
Giá cả
7.0
Chất lượng
8.0
Phục vụ
7.7
Không gian
7.3
7.5 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập