Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Lotteria - Khâm Thiên

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Gia đình, Giới văn phòng

- Chi nhánh

7.1
Vị trí
6.8
Không gian
6.6
Giá cả
6.2
Chất lượng
6.0
Phục vụ
6.6
62
Bình luận
Chưa mở cửa  07:30 - 22:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
30.000đ - 200.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • MeMe2013
    MeMe2013
    đã bình luận bằng iPhone 09/06/2018 23:08:49,
    2.0
    Tiệc sinh nhật tệ hại nhất
    Mình nói thật là lotteria cảm thấy k cần hoặc k đủ khả năng tổ chức tiệc sn thì k nên ôm đồm làm gì. Tệ hại k thể tả nổi. Hôm nay mình có tổ chức tiệc sinh nhật cho con ở Lotteria khâm thiên, có đặt gói tổ chức tiệc bao gồm trang trí và tổ chức trò chơi lúc 19h30. Khâu trang trí: 19h35' lên thì thấy đính đúng 3 quả bóng, chỗ (có vẻ là để tổ chức tiệc) la liệt khay đồ ăn chưa dọn. Xuống hỏi các bạn nv thì các bạn ý ngơ ngác k biết ai là người trang trí, xong chốt lại với mình là đã trang trí rồi nhưng khách giật xuống hết (@__@) thông cảm. Ok nhà mình cũng chưa lên hết nên thông cảm, ngồi chờ các bạn ý đùn đẩy nhau lên dán thêm vài quả bóng nữa. Đến cái mũ sn mình cũng phải hỏi mới bày ra (-->khâu trang trí siêu bôi bác) Khâu thức ăn: Cũng k hi vọng vào thức ăn nhanh nhưng nói thật là chán k tả nổi. Không thể phân biệt được suất đùi gà cay ngọt và đùi gà mật ong khác nhau chỗ nào, chúng nó thậm chí chả cay và cũng chả ngọt, là cái vị hơi mặn như kiểu thịt hun khói, chấm hết. Khâu tổ chức trò chơi: cái này là tột cùng của sự bôi bác này, lúc mình đặt thì hứa hẹn tổ chức trò chơi cho các cháu. Đến lúc mình xuống bảo lên tổ chức thì : Lần 1 lúc tầm 8h30- 9h kém: "đang đông khách, chị thông cảm" ok, thông cảm. Lần 2 tầm 9h30 lại kêu "c gọi muộn quá, bọn em đang dọn rồi, c thông cảm k tổ chức được" Lần này thì quá cáu rồi, mình kêu ầm lên, thế là bạn ý lại đổi giọng bảo để xuống hỏi xem đã. 1 lúc sau thì có 1 bạn nam lên kêu đại ý là các cháu nhà mình lớn quá, các bạn ý chỉ tổ chức trò chơi cho những bạn bé thôi (???) ok bạn bé, mình gom hết những nhóc bé bé nhà mình ra cho bạn ý xem. Chắc cũng k ngờ mình gom thật, bạn ý chần chờ k tình nguyện lắm, rồi lại công cuộc đùn đẩy nhau. Phải mất thêm gần 20' nữa các bạn ý mới cầm thêm được mấy quả bóng lên, bơm cho có. Xong gom lũ nhóc lại 1 bàn chơi 1 cái trò k thể nhạt nhẽo hơn. Mấy bé nhà mình chán quá mới hỏi "cô ơi, có loa k? Bật nhạc được k?" Thì bạn ý kêu loa hỏng rồi. Ok tổ chức trò chơi không loa, k quà, ngồi đập tay với nhau :v thế là trò chơi kéo dài đc 10' là rã tiệc. ...Xem thêm
62 bình luận đã chia sẻ
2 Tuyệt vời
36 Khá tốt
15 Trung bình
9 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.1
Giá cả
6.6
Chất lượng
6.2
Phục vụ
6.0
Không gian
6.8
6.6 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập