-
9.2Bún riêu tômThật ra lúc đầu đi tìm hủ tiếu mực của quán, nhưng mà bị vào nhầm quán bún riêu. Quán rất đông,đa phần là khách du lịch. Không gian quán rộng rãi, nhưng mà chỗ mình ngồi hơi nóng, ăn mà mồ hôi chảy lau không kịp. Khi mới ngồi vào bàn thì nhân viên đặt sẵn khăn lạnh, dĩa rau muống với giá, hộp rau sống, rau muống với giá bạn có thể nhờ trụng dùm được nha. Có một quầy nước chấm ở bếp, tự phục vụ gồm Tương ớt quán làm cay bá cháy (nhưng mà mình thấy cũng giống mấy tương bình thường), tương đen, ớt ngâm, sa tế và nước me (lúc mình dô thì không thấy nước me),có hộp đựng chén nhỏ kế bên cho bạn. Về đồ ăn, mình gọi hai tô đặc biệt, bưng ra khá ngac nhiên, tô to, đồ ăn nhiều, bỏ rau vô nữa là đầy ắp.(kế hoạch đi ăn thêm bị thất bại sau khi ăn hết tô bún). Con tôm khá to, một tô được 2,3 miếng mực, riêu cua, chả ốc giác(ốc giác với sả), chả mực, chả cá, huyết với đậu hủ, cơ mà tô mình không có cà chua. Nước lèo thì ngon tuyệt, đậm đặc, vừa ăn, cũng không quá sẫm màu. Bún cũng vừa phải. Nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo. Quán có bảng ngộ ngộ "quán cấm ruồi",nghe lạ. Gửi xe thì trước quân hết chỗ nên mình để xe ở phía đối diện, không thấy ai đứng đó coi cả nên cũng không yên tâm lắm, còn lại mọi thứ đều ok. ...Xem thêm