-
1.0Quán dở tệLần đầu tiên bước vô 1 quán ăn mà ko thể dùng từ ngữ nào để diễn tả lại cảm xúc. - Bước vô quán thì ghế gom lại không biết phải ngồi đâu, nhân viên thì nạt 1 tiếng “ngồi đây nè”. - Nhân viên ra hỏi : “ăn gì ?” - xong ngoe ngoảy đi - Sau đó chủ quán bắt cái nồi nhỏ xíu để hâm nước lèo, bốc bún bỏ vô - lúc này ko có gì để nói - Tô được bưng ra thì ghẹ nát bét lại ít, nước lèo thì húp vô 1 muỗng nhưng không nóng vì không trụng lại bánh canh. Mình bưng tô lại nói là hâm lại giùm vì nguội rồi l, chủ quán phán 1 câu : “sao nguội đc”, rồi lườm 1 cái. Nổi điên lúc này muốn ụp cái tô xuống đất. -Lúc hâm lại xong thì tô bánh canh đem ra lại cũng chả thèm chỉnh sửa lại chút cho đẹp mắt, nhìn vô cứ tưởng đồ ăn thừa. - Lúc tính tiền thì mình kêu xong ko ai nói bao nhiêu, dưdng ngó, tới lúc phải quát lớn thì mới mở miệng báo số tiền. Một quán ăn có phong cách phục vụ phải nói là tệ nhất về chất lượng món ăn đến nhân viên. Sẽ không bao giờ quay lại hoặc nếu có bạn nào muốn thử thì mình khuyên nên chọn chỗ khác vì không đáng để thử. P/s: vì quán xá và món ăn quá tệ nên chả muốn chụp lại làm gì. ...Xem thêm