Hana PhamQuán đông kín cả người và xe, phục vụ khá lâu và có vẻ chú tâm đến bàn đông khách hơn, mình đi 2 người đợi lâu và mỗi lần gọi thêm hay cần gì lại phải đợi kiểu ko biết đến khi nào.
Lẫu thì ổn chứ ko đến nỗi xuýt xoa, maybe trc h mình ăn có quán ngon hơn nên mình thất bt, vì đi VT thấy ai cũng recommend ...
Nguyễn NgọcQuán này vô lần đầu cũng là lần cuối nhân viên mặt ngư đâm lao. Xin hai cái chén mày xin 2 lần k đưa ra. Tôi phải tự bào lấy. Kêu nước thì ngồi dài cả cổ. Nói chung là rất k hài lobgf
Chang MoèVào quán ngồi 20’ không ai thèm đoái hoài đến, dù nhân viên đi qua lại nườm nượp. Gọi nhân viên 5-6 lần chỉ liếc qua rồi đi luôn, thái độ thật sự. Mình đứng lên đi kiếm quán lẩu cá đuối khác ăn luôn. KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI!!!
Hạnh Duy PhạmThái độ phục vụ nhân viên vô cùng tệ. Đi ăn trả tiền làm như đi ăn xin vậy 🙂 Lẩu cá ít, ko tươi . Hải sản ko hề tươi. Ốc mỡ kêu 1 dĩa ăn ko đc 3 con 🙂 Kêu 5 món bỏ hết 3 món vì tanh + dơ ko ăn được. Đúng là bỏ tiền ra mua sự tử tế của quán chứ ăn uống gì tầm này 🤫🤫
Gipsy NguyenQuán Út Mười mình thấy được nhiều người nhắc tới nên mình và ông xã đã đi thử. Ăn xong một lần là cạch tới già.
Nhân viên phục vụ không chuyên nghiệp, hời hợt, chỉ lo đứng đùa giỡn với nhau, nói chuyện ồn ào.
Chắc vì lo nói chuyện dữ quá nên order lộn món cho mình.
Quán không vệ sinh nữa. Dơ 😑 ...
LvsNước lèo nấu ngon, nêm vừa miệng, có vị ngọt của thịt. Nhân viên vui vẻ, lịch sự. Vị trí dễ tìm, đậu xe hơi cũng dễ. Rất hài lòng. Sẽ ghé lại lần sau.
Tiên TrầnHủ tiếu mì sườn
Đc: Hủ tiếu 376 Trương Công Định, p8
45k - tô đặc biệt
So giá với hủ tiếu ở Sài Gòn thì cao quá chừng ha.
Cơ mà chất lượng, có thịt, sườn, bò viên (ăn dai mềm như chả), cá viên (hay mực viên gì đó), phèo, hoành thánh, gan, trứng cút.
Cọng hủ tiếu dai nhưng mềm, ko giòn như ở sài gòn. ...
Bảo Trân Võ HuỳnhCái***của mình là đã đi ăn theo list recommend của mấy bạn bên Thánh Riviu trên fb.
Thật sự ko có gì ngon luôn á :((( cái gì cũng ngọt. Khuyên mấy bạn ở SG qua VT chơi đừng có ăn cái quán này, ốc q4 còn ngon hơn ))
Thiên VũNêm nếm ngon, đậm đà, món sốt của ốc hương bơ cay chấm bánh mì ăn ngon lắm! Đồ ăn cũng khá tươi, cá nhân mình lúc đến quán thì các anh nhân viên rất nhiệt tình và dễ chịu, giá cả thì không mắc. Lưu ý là lúc đến các bạn nên đi sớm, đến trễ dễ hết đồ ăn lắm nhé!
🍒Cheri LiNg🍒🍒Dạo này ko thấy hủ tiếu chờ bán nữa nên ghé qua kiều ăn. Chất lượng cũng same same nhau nha các bạn vì là họ hàng
Mình thường gọi tô khô ko gan ko trứng
Đặc biệt thích xương ở đây vì nó rất mềm và ngọt thịt
🍒Giá bây giờ chắc cũng 20k rồi. Hồi xưa mình ăn có 12k à
🍒Cheri LiNg🍒🍒Hủ tiếu khô làm ngon
Nước lèo đậm đà
Đồ ăn cũng tương đối
Hồi xưa mình ăn 15k giờ lên 25k
🍒2 anh chị cũng nhiệt tình