Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Khu Du Lịch Suối Đá

Khu Du Lịch Suối Đá

-
- Sinh viên, Gia đình, Nhóm hội, Khách du lịch
8.4
Không gian
7.0
Vị trí
7.0
Giá cả
6.7
Chất lượng
5.6
Phục vụ
6.9
11
Bình luận
Đang mở cửa  08:00 - 18:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 220.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Dung Nguyen
    Dung Nguyen
    đã bình luận bằng Web 27/08/2014 10:35:55,
    8.4
    Rừng và núi, Suối và Đá... trải nghiệm siêu thú vị nhé!
    Lần đầu tiên mình đến đây đã cách đây 2 năm rồi, lúc đó còn siêu siêu hoang sơ chưa có gì cả, cây cối chưa đến nỗi quá mức um tùm, và cũng rất ít người biết đến! Sau 2 năm ghé lại, vẫn chỗ này, thấy nhà wc được cải thiện hơn, chỗ giữ xe có ghi thêm cái biển nữa, bên dưới suối cây cối mọc um tùm hơn trước rất nhiều, đến nỗi đứng bên trên nhìn xuống sẽ không thấy suối đâu hết luôn... Giờ tổng hợp lại viết review 1 lượt luôn hihi... Dành cho những bạn muốn phượt đến nơi thiên nhiên hoang dã rừng rú (và phi lợi nhuận) đúng nghĩa luôn nha! Đến đây thì chỉ có gói gọn trong tắm, tắm và tắm ah, đối với mình là vậy đó! Còn nhiều nhóm thấy đem đồ ăn thức uống đến chủ yếu là dã ngoại hay sao đó :D Mình thì chỉ đem vài cái bánh để tắm xong lâu lâu lấy ra ăn để lấy sức tắm tiếp ah )) Vì là thiên nhiên nên các bạn đến cũng phải chọn mùa, thường mình đến ngay mùa mưa tháng 8 9 nước rất nhiều nên tắm đã lắm! Vì gọi là Suối Đá, nên chỉ toàn Suối và Đá thôi haha... Từ trên đi xuống suối để tắm các bạn phải vô cùng cẩn thận luôn, vì độ cao cũng tầm 10 mét đó, quãng đường đi thì dốc thẳng đứng xuống 20 mét, đi phải từ từ chậm rãi, chứ trúng phiến đá nào có rong rêu gì té nằm nguyên đống đó là tự hiểu luôn :D Đi hết quãng đường toàn đá gập ghềnh đó sẽ đến suối nè, nước suối rất mát và trong, trong veo luôn, đến nỗi có bao nhiêu đá dưới đáy là thấy hết luôn ah, là nước chảy ngay trên thượng nguồn xuống luôn đó! Tắm nước suối đúng là đã nhất rồi, sướng hơn tắm biển nhiều vì biển thì nước mặn, sóng ập vào khó thở và đen da nữa chứ hihi.. Ở đây các tán cây um tùm đã che hết mưa hết nắng rồi, nên tắm gần như là ngồi trong bóng râm đó :D Có một lưu ý là các bạn đi dưới suối cũng phải cẩn thận, vì chỗ cao chỗ thấp tùm lum hết, bước hụt chân là dễ bị đau bị sưng lắm, cứ dò dò chỗ nào sâu chút mà thích thì ở nguyên đó tắm luôn cho khỏe haha, ngồi ngay bên dưới thác nước ở trên đổ xuống cũng rất là đã nữa... tóm lại mỗi lần đi đều thấy đúng là trải nghiệm thú vị! Đặc biệt là ở đây chỉ có chỗ thay đồ, đi wc (phòng wc rất hoang sơ nha, trên núi mà), và bán các loại nước ah, còn đồ ăn đồ uống phải tự mua tự lo hết, ko lên đó đói là ko ai chịu trách nhiệm đâu, mà thường tắm xong nước lạnh thì rất đói hihi... Mình đến tắm thường tầm chiều 2-5h, mà chắc sau 5h đó nước siêu lạnh luôn với tối rồi, đường rừng núi nữa nên chắc chẳng ai dám xuống tắm cả :D Nhưng theo mình nghĩ vì tán cây lớn với nước suối mát lạnh, lại ở trên núi cao nghĩa là nhiệt độ thấp, nên chắc tắm sáng trưa chiều gì cũng được, đều ko sợ bị nóng hay bị đen gì đâu, nước thì vẫn luôn mát ah! Túm lại đây cũng là nơi nên đến thử nếu bạn muốn trải nghiệm phượt rừng núi hoang sơ, có suối có đá và có cây cối um tùm, ah còn có hơn chục con lợn rừng chạy qua chạy lại nữa haha, nên đến đó nhìn đừng ngạc nhiên )) p/s: Gửi xe và đi wc này nọ hết luôn cô íh lấy có 5k ah, thấy cổ sao lấy giá thấp quá nên thôi trả 10k luôn :D ...Xem thêm
11 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
7 Khá tốt
4 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.0
Giá cả
7.0
Chất lượng
6.7
Phục vụ
5.6
Không gian
8.4
6.9 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập