-
1.0Quản lý có thái độ xấc xược láo toét với kháchGành hào nổi tiếng thức ăn ngon nên lần nào ra Vũng Tàu mình đều ghé quán, và trưa nay cũng kh ngoại lệ. Tuy nhiên đây là lần đầu mình thấy được bản chất cũng như thái độ của thằng Quản lý ở đây. Xin phép được gọi là "thằng" vì thái độ quá tồi tệ của nó. Chuyện là bọn mình đứng chờ bàn kia được dọn sau sẽ vào ngồi. Cùng lúc với bọn mình cũng có 1 tốp vài bạn khác đang chờ bàn. Thế là thằng đó đi ra bảo rằng "chị ơi qua bên này..." thế là 1 đứa trong đám mình bảo là "có bàn rồi em đang chờ dọn", thế là thằng đó quay sang bảo là "ai kêu chị, kêu bên kia mà" : mất nết , thế là mình bảo "lộn thì thôi làm gì thấy ghê v". Ừ thật v mà, lộn thì thôi mắc gì thái độ trả treo sân si với khách thấy gớm dị. Thế là xong bọn mình vô bàn ngồi. Tuy nhiên thằng quản lý mất dạy đó khi đi qua lại phục vụ cứ lườm mình hoài, liếc ngang liếc dọc đúng ghê luôn, mng phải thấy cái cách nó liếc mẹ ơi sợ gió biển thổi chắc nó muốn lé luôn con mắt :) quản lý tánh đàn bà sunsee , nghỉ việc đi là vừa. Ngta bảo thái độ sống tạo nên tất cả mà vs thái độ này t kh nghĩ nó sẽ thành công. Thế là đám bọn mình đứng lên đi ngay. Ai biết sợ nó ghim rồi lát bỏ cmg vô đồ ăn ăn cho chết quá :) hãm thật sự. Ps: đáng ra là 0 sao nhưng foody 1 sao là thấp nhất rồi, kệ 1 sao vì đồ ăn ngon. ...Xem thêm