-
6.0Chè HuếDạo này tự dưng có hứng thú với việc đi lòng vòng test quán ăn nhẹ. Mình bắt đầu ghiền ăn trái cây dĩa nên dự định sẽ bắt đầu test món ăn này ở các quán, mở hàng sẽ là quán Chè Huế hồi trước nó có tên là chè Thái. Mình gọi hai món là Sữa chua nếp cẩm và Trái cây dĩa. Nhận xét: - Không gian: Ổn định, sạch sẽ và thoải mái. - Nhân viên: Nhiệt tình đôi chút, quán của gia đình nên cũng không dịch vụ tốt lắm. - Món ăn: Nếp cẩm không đúng chất nếp cẩm lên men lắm tên gọi chính xác nên là Sữa chua xôi nếp cẩm. Trái cây dĩa (các loại trái cây không đặc sắc lắm cũng hơi tươi tí thôi) nhưng okay với mức giá là 30k ...Xem thêm