-
7.4Cháo Cảm - Lý Thường KiệtMình ăn ở đây cũng khá lâu rồi, từ hồi bắt đầu ăn chắc cũng hơn 10 năm rồi. Về chất lượng thì đến giờ vẫn y nguyên như trước. Gọi là cháo cảm vì trong cháo có kèm nhiều gừng và tiêu, đang mệt mỏi, cảm cúm mà ăn vào xong cũng thấy khoẻ biết bao nhiêu. Cháo có thịt bằm, tim, gan, phèo.. Nói chung ăn cũng tròn vị lắm. Khi order quán sẽ hỏi có ăn thêm trứng không mới bỏ vào, có kèm quẩy, tính tiền riêng. Dạo này thấy thái độ phục vụ ở đây cũng khá hơn trước rất nhiều ^^ Quán mở bán từ chiều, tối, đợt trước 8h hơn ghé là không còn, nhưng dạo này mình thấy bán lâu hơn rồi :) Quán nằm ở góc đường cũng khá thoáng, tuy ngoài đường nhưng cũng khá sạch sẽ, xe để ngay trước chỗ ăn nên có thể tự trông coi, bảo quản :) ...Xem thêm