-
7.4Quán ngonMình rất thích ăn bánh khọt, nên đi Vũng Tàu không thể bỏ lỡ cái món thần thánh này được. Đi tới mấy chỗ nổi tiếng như gốc vú sữa hay cô 2 chỗ nào cũng full bàn, zậy là được bạn ở VT dẫn đi mọi hẻm hóc ra được quán này. Quán be bé thôi, trước quán là bếp làm bánh khọt, nhìn mấy cô làm bánh mà thấy thèm kinh khủn. Bánh khọt to nóng hổi, bên trên có tôm tươi to và bột tôm. Bánh khọt ăn cuốn với rau sống tươi, đặc biệt là nước mắm có dưa chua xắt sợi ăn kèm, phải nói là rất ngon. Tụi mình đi đông nên không biết có bao nhiêu dĩa đã bị tiêu diệt, 1 dĩa 45k/10 cái, một đứa ăn tầm 1 dĩa rưỡi là phê như con dê. Nói chung cứ tới VT thì phải ăn bánh khọt, không biết mấy chỗ kia sao chứ chỗ này mình thấy ngon nhứt nách rồi á. ...Xem thêm