Hình món ăn từ cộng đồng
Albums
-
1.0Chất lượng kémĐồ uống bình thường, không có gì quá nổi trội. Nhưng chất lượng phục vụ thì kém quá kém. Nhân viên nói trống không, thái độ không lịch sự với khách hàng. Thời buổi bây giờ chỗ bán đồ ăn ngon thì đầy, nó chỉ hơn nhau ở cái chất lượng dịch vụ thôi. Mà nhân viên như kiểu đuổi khách thì có ngon thế ngon nữa cũng chả được bền lâu đâu. Mình ở Hà Nội lâu thành ra khó tính, được ăn ngon lại phục vụ ok quen rồi. Bây giờ ăn uống cũng bình thường thôi mà thái độ như vậy thì bái bai ...Xem thêm
-
3.6Sữa Chua Cô NghiTạm chưa nói đến chất lượng của những cốc sữa chua đã bị giảm sút theo thời gian nhưng có vẻ chất lượng phục vụ ở đây cũng tỉ lệ thuận theo chất lượng sản phẩm :) Trưa nay mình hớn hở xách đít ra cô Nghi ăn sữa chua bởi lâu lâu không ăn rồi, thèm. Ổn định chỗ ngồi, gọi xong, 4 cốc sữa chua trân châu cũng lên rồi nhưng mà mình còn chưa ăn vì mải nhập pass wifi. Tiếp đó bác phục vụ chuyển dần 3 cốc bạc xỉu vào cho bọn mình. Vì mình ngồi ngoài cùng nên bác lỡ tay làm đổ cốc sữa chua trân châu của mình. Gọi là đổ nhưng mà sữa chua mới lấy còn cứng nên chỉ đổ 1/4 thôi. Mình cũng không nghĩ gì cả chỉ bảo bác "Không sao đâu bác" rồi thò tay rút giấy định lau đi. Mới rút được một tờ và một nửa tờ thứ hai, bác nhanh tay cầm cái thìa, cầm cốc sữa chua, gạtttt một phát. :) . Vâng là gạt ạ. Gạt đống sữa chua vừa rớt ra bàn, RỚTT xuống BÀN, và còn rớt quá 5s nữa ạ, bác gạt lại vào cốc sữa chua của mình. Bác còn nhanh trí vừa gạt vừa nói với mình "Không sao đâu bàn sạch mà cháu ;) ". Mình & bạn mình lúc đấy beliek: :) ! Mình còn phải nhìn lại kĩ xem bàn mình có đúng là cái bàn gần đường, nơi mà xe cộ qua lại hằng ngày và thổi vào cái bàn hàng tỉ thứ bụi bẩn, đấy là còn chưa kể sau mỗi lượt khách quán sẽ phải lau bàn nữa. Một phần cũng vì các bác phục vụ ở đấy đã lớn tuổi rồi nên mình không nỡ lớn tiếng quá mức với các bác. Bác đi rồi, mình lặng lẽ xúc đống sữa chua rớt bàn kia bỏ ra giấy rồi lặng lẽ ăn tiếp trong tiếng trách móc của đám bạn "Sao mày hiền thế" :) ýe có lẽ mình hiền thật. Lúc đấy ngồi trong quán thấy bình thường chứ giờ về nghĩ lại thấy cay :) má. Cốc sữa chua trân châu 20 ngàn Việt Nam đồng của mình, hic. Vote 1* :) Tức ghê á. Đáng nhẽ lúc đấy phải đứng lên cô ơi đổi cháu cốc khác mới đúng. ...Xem thêm
-
8.2Sữa Chua Cô Nghisữa chua cô nghi thì nổi tiếng quá rồi, chắc chỉ khen thui. Trân châu nhà làm ngập trong sữa dừa ấm nóng đổ vào sữa chua là hết sảy con bà bảy. Sữa chua không phải đóng bánh như ngoài siêu thị mà được đông lạnh như kem ý nên đổ sữa dừa ấm vào trộn lên ăn chuẩn luôn. Mùi vị matcha rõ so với loại thường. Sữa chua trân châu thường là 20k còn các vị là 25k/cốc. Giá cả phải chăng mà quán mở muộn nên ăn đêm cx ok. Ngoài sữa chua quán có nhiều món ăn vặt khác như chè hoặc nem chua rán nhưng signature thì phải ăn sữa chua trân châu nhé ...Xem thêm
-
8.4Sữa chua và nem ránSỮA CHUA CÔ NGHI- số 8-10 phố Văn Lang, Hạ Long, Quảng Ninh. Phải gọi là sữa chua thần thánh mới đúng :))). Ai đến Hạ Long nhất định fai thử món này nhé, sữa chua dẻo để trong cốc lớn, đủ loại ăn kèm như nếp cẩm, hoa quả... nhưng nghiện nhất vẫn là sữa chua trân châu. Trân châu nóng được đựng trong cốc nhỏ ăn kèm với sữa chua. Trân châu được đun với sữa và cốt dừa vừa dẻo dẻo vừa ngọt thơm ngậy luoonggg. Nhai là phê :))) Quán rộng, sạch sẽ, giá cả hợp lý. #suachuaconghi #nemchuaran ...Xem thêm
-
8.2Sữa Chua Cô NghiQuán mới đổi công thức trân châu ăn không ngon nữa, toàn mùi sữa mà cảm giác ngọt quá ăn phát sợ huhu. Trước trân châu thơm mùi cốt dừa, ngọt thanh thanh cơ. Giờ ăn toàn fai để lại trân châu :((( Hi vọng quán đọc được phản hồi này và giữ nguyên hương vị trân châu từ trc ạ :((( ...Xem thêm
-
5.6Sữa Chua Cô NghiỎ đây cứ best seller là sữa chua trân châu mà gọi ạ. Sữa chua tự làm rất tơi, chua dịu. Trân châu dai dai được luộc trong nước cốt dừa béo béo, ngậy ngậy, thơm nức. Sữa chua mít cũng ok, sữa chua hoa quả, chè, bánh trứng gà non mình đã thử nhưng k ưng lắm. Không gian rộng rãi, mát mẻ, đối diện còn là quán bún sườn chua nổi tiếng. Ăn bún xong sang ăn sữa chua tráng miệng là vừa :) ...Xem thêm
-
7.2Sữa chua Chân trâuNgày đầu đến Quảng Ninh là cùng bạn vượt cầu qua biển tìm đến quán Cô Nghi :) . Quyết định đến quán sau khi vi vu tìm quán ăn trưa xong. Nhóm mình đến tầm trưa nên đường xá và quán cũng khá vắng. Không gian quán khá rộng rãi thoáng mát, nhân viên order cũng nhanh lắm, lúc bắt đầu xem menu là đã có bạn nhân viên bưng nước trà lên ( mình không biết là gì nhưng uống khá thơm) ^.^ . Đã đến quán tất nhiên là chọn mỗi đứa 1 cốc sữa chua chân trâu rồi 😀 kèm gọi thêm 3 vị bánh trứng gà non ở quán nhấm nháp .Menu quán khá đa dạng có cả cafe, nước hoa quả, kem, chè và đồ ăn vặt như nem chua rán, bánh gà... Sữa chua chân trâu chắc đặc biệt là ở viên chân trâu trong cốc , ăn giai giai, bùi bùi, hột to lắm, mình ăn thấy cũng được nhưng không quá đặc biệt như mình nghĩ :) .Nhưng bù lại mình lại thích bánh trứng gà nin ở đây, bánh làm khá nhanh, ăn lúc còn nóng thích lắm, thơm mềm, giòn ngoài mịn trong, bánh to hơn mình nghĩ 😁 giá cả khá ổn , bánh thường 15k, chọn các vị là 20k .Nói chung thích không gian quán và bánh trứng gà non ạ :))) ...Xem thêm
-
6.8Sữa Chua Cô NghiHỏi đến 10 người thì 9 người rưỡi nhất nhất bảo đến Hạ Long là phải sang Hòn Gai ăn sữa chua cô Nghi nhé. Nên lần này lặn lội bằng được sang ăn cho ra tấm ra món. Menu nhiều món quá trời mà thôi lần đầu của e nên gọi món sữa chua trân châu truyền thống và sữa chua cafe. Thế nào nhỉ, sữa chua truyền thống dễ ăn hơn, sữa chua cafe mình thấy bị đắng quá, cái vị đắng và mùi cafe thơm mạnh nó át hết mùi vị sữa chua. Sữa chua bt là kiểu sữa chua dẻo để cốc riêng, 1 cốc riêng để trân châu cốt dừa, có thể ăn riêng từng thứ với nhau hoặc trộn đều vào nhau ăn. Cá nhân mình lại thấy trân châu ăn ngon và nổi bật hơn sữa chua. Sữa chua dẻo tơi mềm nhưng chưa chua lắm. Nhưng món mình thích nhất ở đây lại là bánh quẩy. Đĩa mình cầm trên tay là 20K mà ăn khác quẩy HN lắm, nó giòn dai, thơm, đặc ruột, chấm tương ớt bao ngon. Kem xôi thì mình thấy ko ngon cả kem cả xôi, ko nên gọi đâu. 💲Tầm 20K- 25K ...Xem thêm
-
6.0Sữa Chua Cô NghiMọi lần mình ăn sữa chua trân châu, lần này gọi thử sữa chua hoa quả. 35k một cốc SCHQ ntnay, gồm 1 quả nhãn, 1 miếng mít, một ít dưa hấu, xoài, táo và thạch màu xanh 😂. Nói chung là mình thấy nó ko đáng với giá tiền. ...Xem thêm
Thông tin & Bản đồ
-
Có wifi
-
Có giao hàng
-
Có máy lạnh & điều hòa
-
Cho mua về
-
Trả bằng thẻ
-
Có chỗ đậu ôtô
-
Nên đặt trước
-
Có bàn ngoài trời
-
Có phòng riêng
-
Có chỗ chơi cho trẻ em
-
Giữ xe máy miễn phí
-
Tip cho nhân viên
-
Có khu vực hút thuốc
-
Có thẻ thành viên
-
Có xuất hóa đơn đỏ
-
Có lò sưởi
-
Có hỗ trợ người khuyết tật
-
Có chiếu bóng đá