-
8.4Bãi Đá Cầu Mỵ Cô TôĐịa điểm mình muốn đến nhất ở Cô Tô là đây ạ. Hùng vĩ và đẹp lắm huhu, nhất là mỏm đá nhô ra biển mà phải leo lên khá cao mới đến. Lúc mình leo lên mỏm núi này là trời bắt đầu chạng vạng tối, nên có đôi phần hơi sợ sệt, quanh đây kiểu đồng không mông quạnh, đường lên đỉnh thì trắc trỏ, thế là đầu mới nghĩ ra một suy nghĩ dở hơi là không biết nhỡ mà 2 đứa rơi xuống vực này thì có ai biết mà cứu không )) Vì thế mình nghĩ nếu có ý định thăm quan bãi đá Cầu Mỵ thì nên đến vào buổi sáng cho an toàn, mình đi từ 3, 4h chiều đấy mà mải chụp ở bãi đá phía dưới quá, nên lúc muốn leo lên đỉnh thì trời bắt đầu tối rồi, chụp ảnh cũng không được đẹp nữa. Không chỉ vì mỏm đá lớn nhô ra biển đâu, mà bãi này còn có các lớp đá, sỏi, trầm tích trên bờ biển cũng vô cùng đặc biệt. Nhấp nhô, nhiều hình thù kì dị, màu sắc lạ kì đầy sức sống, làm mình cảm tưởng như vừa có một trận núi lửa quét qua đây, hủy diệt luôn con rồng trên đảo nên mới tạo thành những phiến đá có vân đẹp như vậy )) Chả thế mà bãi đá Cầu Mỵ còn có tên khác là Bãi Đá Móng Rồng hihi. ...Xem thêm