-
7.6Bánh Mì Madam KhánhMình thấy có cảm tình với bánh mì Madam Khánh hơn bánh mì Phượng. Vẫn còn bà Khánh đứng trông hàng nên cảm thấy thật hơn là bên Phượng một đống người làm chả biết ai là bà Phượng cả )) Vị bánh cũng hợp khẩu vị của mình hơn chút đỉnh, dù đa phần nguyên liệu giống y chang nhau từ loại pate siêu ngon chỉ thấy ở Hội An có, rồi trứng rán dày và xốp rất lạ miệng.. Chắc do ớt của bà Khánh đỉnh quá, bình thường bánh cho ít ớt thôi k cay lắm đâu, mình phải xin bà thì bà bưng cho cả một bát ớt to đùng đỏ tươi siêu đẹp, nhìn bát ớt mà còn thấy thèm hơn bánh mì )) bà xúc cho mỗi đứa 1, 2 thìa ớt thôi mà cay quá chảy cả nước mắt, nhưng như thế mới ngon, bánh mì dậy vị lên hẳn. Thấy ngon nên 2 đứa gọi thêm 1 chiếc nữa, bà còn cẩn thận cắt thành đôi cho 2 đứa chứ. Bà trông nghiêm nghị mà tốt tính ghê 😍 Quán có chỗ ngồi trong nhà, hình như mới xây lại vì ny mình đi 2 năm trước thấy k đc khang trang như bây giờ. Mình đến lúc 1 rưỡi 2h chiều mà đông ghê luôn, toàn khách tây ngồi kín quán ạ. ...Xem thêm