Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Quán Búp - Hải Sản Tươi Sống

Quán Búp - Hải Sản Tươi Sống

-
- Gia đình, Nhóm hội
8.2
Chất lượng
7.9
Vị trí
7.9
Phục vụ
7.5
Giá cả
7.5
Không gian
7.8
121
Bình luận
Chưa mở cửa  10:30 - 23:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 200.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Linh  Lu
    Linh Lu
    đã bình luận bằng iPhone 05/12/2019 13:27:12,
    10
    Hải sản tươi ngon, đáng để thưởng thức khi tới Phú Quốc
    2 vc mình rất thích ăn hải sản, đã từng đi nhiều chỗ để ăn hải sản nhưng vẫn chưa đâu hải sản ngon bằng SG, mình đã từng nghĩ vậy cho tới khi mình đến Búp PQ, may mắn qua lời giới thiệu của người quen, tụi mình đã bắt taxi gần 15km từ Resort để vào Búp ăn thử, lúc đầu tới mình cũng khá bất ngờ vì quán lớn nhưng hải sản thì hơi ít, nhưng toàn là đồ tươi sống. Ngày đầu tiên, tụi mình gọi mực trứng hấp hành gừng, ốc ương nướng mọi, gỏi cá nục, và 2 con tôm mũ ni (1 hấp 1 nướng phô mai). Món mực trứng quá sức ngon, mực giòn dai, trứng đầy ụ cả bụng (mình có chụp hình cận cảnh như bên dưới), ốc hương mình từng ăn nhiều chỗ ngon nên thấy ốc ở đây cũng k có gì quá đặc biệt, tới món tôm mũ ni thì quá xá ngon: thịt tôm ngọt, dai, phô mai béo ngậy, hai vc mình ăn mà cứ tấm tắc khen ngon mãi thôi. Tới ngày hôm sau, vì ở Resort đồ ăn khá ngán (do ở tp ăn nhiều rồi) và vì quá thèm món mực trứng nên tụi mình lại lặn lội lên Trung tâm để ăn tiếp, mặc dù mỗi lần đi lên về tốn gần 500k taxi hụ hụ TT__TT nhưng dù sao đồ ăn ngon và cũng đỡ hơn đồ ăn ở Resort nên tụi mình cũng ráng ;(( Lần này tụi mình gọi món mực trứng nướng, ốc hương hấp xả, tôm tích cháy tỏi, mình tính gọi thêm ghẹ vì mình cực kỳ thích ăn ghẹ nhưng xui hôm đó khách order nhiều quá nên ghẹ đã hết từ sớm, quá buồn ;(( mình liền chuyển qua món càng ghẹ rang muối để bù đắp lại :v Mực trứng nướng lần này theo mình ngon hơn mực trứng hấp, mực dai, thơm và ngọt cực kỳ, còn trứng thì thôi rồi, mình chưa từng ăn con mực nào ngon đến vậy, món này xứng đáng là best seller của quán! Đến món càng ghẹ mới làm mình bất ngờ nè, trước giờ toàn ăn càng ghẹ rang muối ở Sg là càng ghẹ đông lạnh, nên khi ra đây ăn càng ghẹ tươi thấy khác hẳn @@ thịt ngọt và có mùi ghẹ, theo lời anh chủ quán thì ghẹ tươi ảnh mua về thân ghẹ thì lấy thịt làm cơm ghẹ, còn càng thì để rang muối, thảo nào món này ăn khác hẳn. Tiếp đến món tôm tích, tới quán này mình mới biết tôm tích cũng có gạch lun á, gạch chạy dọc từ đầu đến đuôi lun, mèn ơi, ăn mấy con mà no căng đét cả bụng. Anh chủ quán còn bonus thêm 2 con nhum nướng mỡ hành nữa, oh men 2 đứa mà ăn kinh khủng thật haha Total thiệt hại mỗi bữa ăn #1 chẹo, mình thấy giá vậy khá hợp lý vì đồ ăn quá sức ngon, mà do vc mình chọn mấy món như tôm mũ ni, tôm tích nên gía hơi cao xíu so với các món khác, nhưng so với hải sản ở Sg như Rạn Biển thì giá quá xá là oki, mà mình đoán chắc món mực trứng và tôm tích đầy gạch như vậy chẳng có nơi nào có đâu. Quán này mình highly recommend nếu bạn nào đến PQ muốn ăn hải sản tươi ngon thì nên đến đây, mình chắc chắn sẽ quay lại quán này khi có dịp trở lại PQ. ...Xem thêm
121 bình luận đã chia sẻ
30 Tuyệt vời
66 Khá tốt
13 Trung bình
12 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.9
Giá cả
7.5
Chất lượng
8.2
Phục vụ
7.9
Không gian
7.5
7.8 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập