-
6.2Đẹp và đông!Nói gì đây? Quán thật sự là đông hú hồn, nhưng phải nói là tấc đất tấc vàng, chỗ nào cũng có thể đẻ ra được những tấm hình ảo lòi lung linh. Về đồ uống, mình gọi 2 món trà oolong machiato và cam mật ong. Cam mật ong thật sự không ngon, nhạt nhoà và chua. Oolong thì cũng ổn, machiato béo và hơi ngọt. Trong đây còn có quán cơm Tháng năm và tiệm bánh Totto chan nhưng do ăn sáng trễ và còn quá no, mình chưa thử thêm món nào. Nhìn chung là đi cho biết chứ thật sự đông quá, xô bồ, mùa vãn khách có thể ghé lại tận hưởng không gian, chụp hình. Chứ quán này không thật sự hút mình! Not recommend! ...Xem thêm