Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Quán Hen - Bánh Ướt Lòng Gà, Bánh Mì Xíu Mại & Sữa Đậu Nành

-
- Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
5.7
Không gian
5.2
Vị trí
4.8
Phục vụ
4.1
Chất lượng
3.7
Giá cả
4.7
34
Bình luận
Chưa mở cửa  07:00 - 13:00 | 16:00 - 19:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
10.000đ - 40.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Duy Nhật
    Duy Nhật
    đã bình luận bằng Web 27/03/2022 15:04:46,
    2.2
    Quán Hen - Bánh Ướt Lòng Gà, Bánh Mì Xíu Mại & Sữa Đậu Nành
    Trải nghiệm kinh hoàng tại quán Bánh Hen bánh ướt lòng gà…50*** phường 1, Đà Lạt. Đến bây giờ, khi cả đoàn của tôi đã về nhà an toàn được 1 ngày, tôi mới đủ bình tĩnh ngồi viết những dòng này. Thật sự tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra, 1 quán ăn ngay trung tâm thành phố du lịch được ưa chuộng nhất nhì***lại có thể có những “người” chủ quán có thể hành xử được như vậy. Đoàn của tôi già, trẻ lớn bé 30 người lên Đà Lạt vào sang ngày 24/3/2022, sáng đó chúng tôi đã đến quán Bánh Hen bánh ướt lòng gà 50*** phường 1, Đà Lạt ăn sáng món bánh ướt lòng gà, lòng gà rất lạnh và tanh nhưng chúng tôi cũng ok vui vẻ dùng bữa và đi về. Sáng hôm 25/2/2022 đoàn chúng tôi quay lại quán và gọi món bánh căn cho cả đoàn gồm 30 phần bánh. Chúng tôi vào ngồi và biết là chuẩn bị gần 30 phần sẽ mất thời gian nên đã chủ động gọi sữa đậu nành để uống trong lúc chờ đợi. Mọi chuyện bắt đầu từ đây, chúng tôi chưa hề phàn nàn về việc sao chuẩn bị lâu thế, mà chị chủ quán, là cái chị đang làm bánh căn cứ cằn nhằn mãi 1 câu là, ăn cả 26 phần mà k chịu gọi đặt trước, ok nói 1 lần cũng được đi, nhưng chị ấy cứ vừa làm vừa lằm bằm mãi 1 câu đó suốt cả quá trình chị làm bánh, với giọng nói rất chua ngoa và khó chịu, k thể chịu nổi nữa, nên trưởng đoàn chúng tôi mới ra và bảo thôi k cần làm nữa, để chúng tôi di chuyển đến quán khác ăn cũng được, vì chúng tôi đi du lịch mà, đâu phải đi hành xác đâu mà ngồi đây để cứ phải nghe những lời nói chua ngoa như vậy của chị, thà ngay từ đầu chúng tôi bước vào chị nói thôi 30 phần nhiều quá là k nổi thì chúng tôi đã đi quán khác cho nhanh rồi. Chị chủ bắt đầu thái độ, to giọng lên mà nói là làm sao mà 26 phần mà bảo làm nhanh được, trưởng đoàn chúng tôi mới nói là chúng tôi chưa hề phàn nàn về việc đợi lâu, nhưng cái chúng tôi phàn nàn là thái độ của chị, tạ sao lại to giọng và cứ nói mãi câu 26 phần mà k chịu lo đặt trước, giờ tới mới nói…. Giọng của chị chủ tiếp tục to và chua ngoa hơn nữa, nên chúng tôi bảo thôi k nói gì nữa, tính tiền những thứ chúng tôi đã dùng để chúng tôi đi quán khác. Lúc này anh chồng chị chủ bắt đầu thái độ, lời qua tiếng lại và còn bảo với chúng tôi là BIẾN. Thật k thể chịu nổi thêm nữa nên đoàn chúng tôi nhanh chóng rời khỏi quán để ra xe, và chuyện kinh khủng nhất đã xảy ra, làm tôi phải quay video lại để chia sẻ cho mọi người, tránh gặp trường hợp như đoàn chúng tôi thì thật là ám ảnh ạ. CHỊ CHỦ BẮT ĐẦU MỞ MIỆNG RA NGUYỀN RỦA CẢ ĐOÀN CHÚNG TÔI, LÀ CÁI XE ĐÓ, ĐI HAI MƯƠI MẤY NGƯỜI ĐÓ, ĐI RA ĐƯỜNG ĐI RỒI GẶP CHUYỆN GÌ THÌ TỰ MÀ BIẾT. GẶP CHUYỆN NÀY CHUYỆN NỌ ĐI HÁ. Giọng nói chua ngoa, cay độc quá mn ạ, tại sao có thể nguyền rủa như thế khi cả đoạn chúng tôi 30 người gồm cả già trẻ lớn bé từ Sài Gòn lên. Cả đoàn chúng tôi đã di chuyển gần hết những những lời rủa sả của chị chủ, anh chồng và các nhân viên trong quán vẫn tiếp tục tuôn ra k ngớt. Quá sức chịu đựng, trưởng đoàn chúng tôi mở điện thoại ra quay lại những hình ảnh và âm thanh trong video mn nghe được đó, chửi bới chua ngoa. Sau đó có 1 vị khách nào đó “rất có tâm” trong quán báo với bà chủ chua ngoa rằng trưởng đoàn chúng tôi quay video thì ỐI GIỜI ƠI mn à, bà t a hùng hổ phi tới đánh đập, hành hùng trưởng đoàn chúng tôi, sau đó anh chông “yêu vợ” cũng nhào tới nào phi nào đạp, đánh đám xưng mầy tao chửi bới đoàn chúng tôi nào là BIẾN nào là CÚT, MẦY TAO, VĂNG TỤC CHỬI THỀ các thứ rủa sả, nguyền rủa. Các thanh niên nam trong đoàn chạy tới can ngăn và bên quán vẫn tục tiếp chửi bới rủa sả liên hoàn cho đến khi đoàn chúng tôi lên xe và đi. Sauk hi lên xe tôi thật sự bàng hoàng vì trong đời chưa bao giờ tưởng tượng ra, ĐÂY LÀ CÁCH HÀNH XỬ CỦA CON NGƯỜI VỚI NHAU??? Tôi chia sẻ lên đây để mn biết và cân nhắc khi đến Đà Lạt, tôi k muốn mn đặc biệt các du khách ở xa phải bị ngược đã, hành hung và nươm nướp lo sợ suốt chuyến xe đi về vì bị nguyền rủa như vậy đâu ạ. Thật đáng buồn vì 1 trải nghiệm quá kinh hoàng khi lần đầu tiên đến Đà Lạt, thành phố du lịch mà cả đoàn đã rất háo hức khi đi. P/s: Trong video mn có thể nhìn thấy chị chủ hùng hổ xông lên, khúc sau đó là hành hung đánh đập trưởng đoàn chúng tôi, do phải tắt vội k sợ bị đập điện thoại mất đi video nên k quay tiếp được khúc bị hành hung. ...Xem thêm
34 bình luận đã chia sẻ
3 Tuyệt vời
8 Khá tốt
5 Trung bình
18 Kém
Tiêu chí
Vị trí
5.2
Giá cả
3.7
Chất lượng
4.1
Phục vụ
4.8
Không gian
5.7
4.7 điểm - Kém
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập