-
8.0Nhạc Quán Diễm Xưa Đà Lạt - Cafe "Điên"Giá cả phù hợp, quán không gian ấm cúng, cô chú hát có tâm, rất thích hợp cho những người yêu nhạc Trịnh ...Xem thêm
-
7.8Nghe nhạc Trịnh đêm Đà LạtMấy cô chú ở đây hát hay lắm luôn luôn, có những bài nghe đến chặn lòng ạ. Đêm Đà Lạt se lạnh ngồi uống tách trà rồi nghe nhạc Trịnh siêu thích luôn ạ . ...Xem thêm
-
9.0Nhạc Quán Diễm Xưa Đà Lạt - Cafe "Điên"Không gian ấm áp. Nước uống ngon tuyệt thích nhất trà hoa đậu biếc. Các***sĩ hát rất hay chị chủ quán hát cũng hay nữa🥰 vừa nghe nhạc vừa thưởng thức tách trà nóng hay cà phê thật sự thư giản sau ngày dài làm việc mệt mỏi. ...Xem thêm
-
8.8Không gian ấm ápĐến Diễm Xưa trong một ngày Đà Lạt rất lạnh. Cảm thấy khá vừa ý khi bước vào là những bản nhạc Trịnh vang lên làm không khí ấm dần. Nhâm nhi ly cà phê ngồi nghe nhạc Trịnh rồi tận hưởng cái khí trời se lạnh của Đà Lạt. Rất tuyệt vời 😎 ...Xem thêm
-
5.4Cảm giác như bị lừaẤn tượng về quán là không gian ấm cúng, ánh nến lung linh nhưng khi đoàn mình 4 người bước vào quán vì hết chỗ nên phải ngồi ghế nhựa... 1 lát sau có 1 số người đứng dậy đi về có ghế trống nhưng vẫn ko thấy nhân viên sắp xếp chỗ cho khách... thế là 4 người lật đật lò dò đi tìm chỗ ngồi... gọi 4 ly sinh tố sầu riêng hết 660k ko ngon mà đắt quá trời....***sĩ thì hát bình thường..... đi 1 lần cho biết để giới thiệu cho bạn bè nhưng quá thất vọng và sẽ ko ghé thăm 1 lần nào nữa... ...Xem thêm
-
10Nhạc Quán Diễm Xưa Đà Lạt - Cafe "Điên"Vị trí quán không ở trung tâm nên không bị ồn ào. Giá cả phải chăng cho 1 buổi tối ngồi nghe hát. Chất lượng dịch vụ tốt. Phục vụ vui vẻ. ...Xem thêm
-
1.0Nhạc Quán Diễm Xưa Đà Lạt - Cafe "Điên"Nhân viên pha đồ uống cà phê đen cho cả đống sữa ông thọ vào rồi bảo là bạc xỉu rồi uống toàn sữa ông thọ ko thấy một vị cà phê nào. Rồi hỏi thứ tiền thì bảo ko biết do pha chế. Nói chung là sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Một trải nghiệm thật tồi tệ. ...Xem thêm
-
5.8Nhạc Quán Diễm Xưa Đà Lạt - Cafe "Điên"📍Mình k thuộc dạng thích mấy chỗ như vậy lắm, nhưng mà do được nghe nhiều ng quen giới thiệu quá nên cứ đi thử cho biết Mình bắt taxi từ trung tâm tp đến đây mất tầm 50k, quán có lối dẫn vô trong nhà. Trong nhà thì tối thùi lùi, nhân viên quán sẽ hỗ trợ khách tìm chỗ ngồi và gọi món. 🍽 Thức uống trong quán cũng bình thường, k quá nhiều món nhưng nhìn chung cũng đầy đủ các loại cơ bản. Mình có gọi 1 sinh tố dâu. Nước uống bình thường Trên bàn có để sẵn 1 đĩa hạt dưa nha, ăn là tính tiền á 🙄 Nhạc của quán đa số là nhạc Trịnh, và có cả những bài nhạc xưa mà mình chưa bao giờ biết tới. Ca sỹ thì tuỳ người, người hát hay và ng hát k hay. Nhưng mà hát k hay thì nhiều hơn, kiểu hát mà k có cảm xúc gì cả, cứ như hát cho xong rồi thôi. 💰 Gía cho ly sinh tố của mình là 140k, hơi bị mắc luôn. Vì nước làm chả có gì là đặc biệt, thậm chí là thua mấy quán sinh tố ven đường luôn Nhân viên thì được mỗi lúc dẫn khách vô ngồi rồi thôi, muốn kiếm nv xin thêm cái gì cũng k thấy đâu luôn 🙄 ...Xem thêm