-
7.8Đẹp, nhưng còn nhiều điểm cần cải thiệnMình đi hai người đến Nhà Gỗ, được đón tiếp tận tình, bạn Phục vụ nhẹ nhàng dễ thương, tư vấn món cũng tốt. Quán có không gian trong nhà và ngoài trời, nhẹ nhàng, yên tĩnh Mình order : Khoai tây chiên ( phần khoai cắt múi cau, nhiều, tuy nhiên lại bị ẩm dầu và mềm, mình bỏ lại hơn nửa). Súp hành tây ( đựng trong ramenkin phủ phô mai, vị cũng bình thường ) Sườn xong khói 8 tiếng ( bạn pv nói hnay sườn 500gr hết chỉ còn phần 700gr, giá có đắt hơn xíu, mình ok lấy luôn, nhưng đúng là nhiều ăn ko hết thật, sườn mềm, vị không thực sự đặc sắc, với quá nhiều rosemary, cảm giác không thích lắm mặc dù mình là người thích ẩm thực Ý ). Pizza thịt nguội và Chorizo ( nướng lò củi, khá ngon, xốp, tuy nhiên cũng vì ăn yếu nên mình cũng ăn ko hết) Panna cotta dc bạn phục vụ gợi ý ngon, mịn, đi cùng sốt chanh dây hoà quyện, món này mình ưng nhất. Tóm lại thức ăn cũng chỉ ở mức chấp nhận được vì giá khá cao, chưa bao gồm VAT 10%, nếu muốn nâng tầm thành Dinning thì các bạn cần cố gắng nhiều, ko riêng đồ ăn mà cả service detail, vì lúc dọn món các bạn còn làm đĩa kêu to, mình làm rớt dao nĩa phải tự nhặt lên, trong khi đó chỉ cần nghe tiếng dao nĩa rơi là đã phải chạy ngay đến. Khách bàn kế bên ăn xong phải đi vào trong gọi tính tiền, mặc dù quán không đông. Lúc mình ăn đến tầm 9h15 vẫn chưa lên desert thì bạn phục vụ khác đã đến hỏi mình có muốn mang sườn và pizza về không ( ủa khách vẫn còn đang ăn ), xong gợi ý lên tráng miệng luôn, mình nghĩ chắc ĐL đóng cửa sớm nên thôi cũng kêu tính tiền luôn. Tóm lại vì mình cũng làm ngành FB lâu nên hiểu và thông cảm, bill của mình hết hơn 900. Mình đưa luôn 1tr gửi bạn phục vụ. ...Xem thêm