-
8.0Đẹp thích hợp cho thư giãn nghỉ ngơiChỗ này mới mở khá là ok đấy, tuy nằm trong hẻm nhưng rất dễ kiếm, nhìn bề ngoài cũng không có gì đặc sắc lắm nhưng bên trong rất đẹp, giản dị có gì đó ấm áp giống như mình đang ở chính nhà của mình vậy. Tuy là hotel nhưng không có quá nhiều phòng, có rất nhiều không gian chung để tụ tập mọi người nhé. Phía dưới là nguyên 1 sảnh cho ăn uống vui chơi, phía ngoài là vườn cây ao cá thoải mái cho chụp hình ngắm cảnh, còn phía trên lầu trên cùng là 1 phòng thư giãn đọc sách đọc truyện, có cả bếp nướng nhưng phải book trước, giá khoảng 600 - 700k gì đó cho 1 đêm nhé, có mấy đồ nướng nhẹ nhẹ lúc nướng đồ, có thể mang theo bài lên đây uýnh thoải mái luôn. Tầng giữa là các phòng để ở, được làm đa phần bằng gỗ, mộc mạc, giản dị ở đây không có ty vi, máy lạnh hay quạt đâu nhé nên tối cũng hơi buồn. Xét về phòng thì có phòng Lotus Green mình thấy ok nhất, có ban công, hướng ra vườn, ngồi đây ngắm cảnh hay chụp hình đều đẹp cả, phòng này ở được 3 người luôn, giad là 2,2 triệu/ đêm, các phòng khác thì có cửa sổ để ngắm cảnh và diện tích nhỏ hơn, giá từ 1,6 - 1,7 triệu/ đêm. Ở đây có cả ăn sáng nhé, thực đơn thay đổi theo mỗi bữa sáng, bún riêu giò heo, bún bò, bò kho, bánh mì ốp la... và trái cây, các đồ dùng ở đây trang trí cũng rất đẹp nữa. Chỗ này cách trung tâm cũng khoảng 2km, rất bình yên chứ không náo nhiệt, hotel cũng mới, đẹp nên phải book trước mới có phòng. nếu muốn đi chơi có thể kêu hotel đặt xe cho luôn 150k/ xe tay ga/ ngày, mình tự đổ xăng chạy. ...Xem thêm