-
1.0Thái độ người bán cực kì "MẤT DẠY"Lần đầu thấy 1 chỗ bán hàng mất dạy như vậy. Mình đi 3 người, nhân viên giới thiệu có lẩu bò và 2 món khô (gỏi bò và bò bóp thấu) và nhân viên nói nên kêu luôn 2 món khô luôn đi thì mình chỉ kêu 1 phân lẩu 300k thôi..bất chợt thái độ thay đổi đem rau vs nồi lẩu ra như đập vô mặt..đuổi mình qua 1 bàn khác bên trong với lý do có ng đặt r( lúc vô đã hỏi trước em ngồi ở đây đc không thì nói oke muốn ngồi đâu cũng được). Xong lúc đợi món lẩu thì cố tình đem phần gỏi bò ra nói em kêu, xong mình nói mình không có kêu thì dùng dằn đem vô. Lẩu ra..cố tình gắn cho mình bình sắp hết gas mình xin đổi bình mới vì lửa nhỏ quá ngồi nước không sôi nổi với kêu 3 lon nước ngọt + ca trà đá thì cố tình lơ xem như không thấy. Phải gằn giọng mấy lần mới cho nc uống kiểu bố thí còn gas thì nhất quyết KHÔNG THAY. Chị bàn bên ngồi lặt rau thì thấy dính cát nên hỏi vòi nc để chỉ rửa lại thì bà đứng trong múc lẩu sừng cồ lên: NÈ CHỊ RAU EM RỬA SẠCH LẮM KHÔNG HỀ DƠ..CHỊ LÀM ƠN MỞ MẮT RA COI DÙM EM RỬA RAU, RAU CHỊ ĂN ĐƯỢC THÌ ĂN KHÔNG ĂN ĐƯỢC THÌ THÔI. Do đi du lịch mình không muốn mất vui nên thôi ăn lẹ rồi về. VÀ TẤT NHIÊN SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĐÂY NỮA. BUÔN BÁN MẤT DẠY QUÁ ...Xem thêm