-
8.0Khu Du Lịch Thác ĐatanlaMình còn nhớ ấn tượng thác này đi lần đầu cùng với mẹ, sau đó những năm sau đi tự túc thì chưa ghé lại, và ý định của mình là tìm đến đây để chơi trò xe ống trượt, mà cuối cùng vì do xe chỉ mở lồng kính khi trời mưa còn trời nắng thì không có lồng kính nên mình không đi luôn. Giá vào cổng cho 1 người chỉ tham quan là 30k. Mình với vài người bạn cùng đi bộ xuống thác, và đi bộ lên. Cảm giác sau khi đi xong thì mình nghĩ chắc những con dốc nhỏ của ĐL chẵng còn là gì nữa, đường xuống để thấy được thác chắc là tầm 3 4km hà, khá xa mà khi đi xuống thì bình thường, tới chừng đi lên quá là mệt luôn!! Xuống tới sẽ bắt gặp được con nước từ thác chảy khá mạnh, cảnh đẹp, mát. Và tụi mình cũng được anh kia hướng dẫn là đi cáp treo từ tháp này qua tháp 3 sẽ thấy được con tháp chảy xiếc giữa 2 bên, 1 người giá 40k nữa đã kèm luôn khứ hồi. Nên tính ra đi cáp treo mà cũng không cao lắm, với lại khi ngồi trên cáp treo đó sẽ thấy dòng thác chảy rất mạnh và lại khá phần ghê rợn, tại mình tưởng tượng mà té xuống đó không biết sao à. Mình có ghé vào quán cà phê nhỏ trong KDL luôn để mua 1 ly cà phê sữa có giá 25k, mình thấy cà phê có vẻ hơi bị loãng, gần như là nước cà phê thứ 2 3 gì rồi, vị cà phê nhạt lắm luôn. Mà được cái là anh nhân viên thấy mình không có tiền lẻ nên bớt tiền cho mình luôn. Lúc đến mình còn bắt gặp 1 nhóm đoàn chơi vượt thác cũng vui mạo hiểm lắm ^^ ...Xem thêm