-
8.4Khu Du Lịch LangBiangĐoạn gần cổng vào langbiang thì có mấy người hay phát mấy tờ giấy là thăm quan vườn dâu để được ăn dâu miễn phí thì các bạn nhớ đừng dại mà vào mấy chỗ đó làm gì. Vào đó là cả một đường dây để tìm cách moi tiền khách du lịch đó. Đầu tiên là các bạn sẽ bị dẫn vào chỗ bán mứt các loại, vào đây rồi ngồi nghe quảng cáo các loại mứt, rồi kiểu không mua là sẽ bị chửi đấy nên phải mua. Xong rồi ngồi đợi chủ quán gọi một mối khác để dẫn đến vườn dâu. Mình đi du lịch thì cố gắng tận dụng thời gian, mà vào đây lại bảo ngồi đợi 30 phút mới có người đến dẫn đến vườn dâu, rồi nghe đâu bảo đường đến vườn dâu cũng tốn thêm 30 phút nữa nên thôi, mình xin về luôn. Mà nghe bạn mình kể vào mấy vườn dâu đó thì giá đắt gấp 4 lần mua ngoài chợ lận, mà lỡ vào rồi mà không mua cũng không được đâu nên các bạn cũng đừng dại mà để bị dẫn vào mấy vườn dâu đó làm gì. Còn vào langbiang thì vé vào cổng 1 người là 30k, vé xe zip lên đỉnh núi là 60k. Nghe bảo lên đỉnh núi là 4km, nên mình nghĩ các bạn nên thuê xe zip để đi chứ đường núi lên dốc mà còn ngoằn nghèo nữa thì chỉ có dân thể thao mới leo nổi thôi. Lên được trên đỉnh núi rồi thì nhìn xuống rất đẹp, có chỗ có chữ langbiang nữa thì các bạn nhớ lại đó chụp hình để kỷ niệm đã đến langbiang. Ở trên đó còn bán cơm lam nữa nhìn hấp dẫn lắm, mình hơi vội nên tiếc là không có thời gian để kịp mua ăn. ...Xem thêm