-
1.8Ko có lần thứ 2Lúc đi vào thấy khách du lịch lũ lượt đi ra, nghĩ chắc cũng ổn. Vào gọi cá kho thì nguyên cục đầu cá sống nhăn. Lúc bảo chị ơi cá kho còn sống, bà chủ còn nói: gọi rồi ko đổi lại đc đâu em ơi. Mình điên quá mình bảo vậy khỏi tính tiền nha, còn nếu muốn tính thì chị lâý bát cơm ăn hết chỗ cá đó đi rồi e trả tiền cho. Canh bó xôi tôm thì giã đầu tôm để nguyên ko thèm lọc vỏ, rau bắp cải xào thì ko rửa, ăn sạn dã man, vừa ăn mà vừa nghĩ tới phân bón lúc trồng rau là chỉ muốn đứng dậy đi về. Ngồi đọc lại review của foodiers mà cứ nghĩ mình đi nhầm quán .' ...Xem thêm