-
3.8Đi vui chơi còn chuốc thêm bực vào ngườiMình đi chợ đêm với mục đích dạo với kiếm đồ ăn để thưởng thức. Nhưng thời tiết lạnh quá mà lại quên đem găng tay theo thế là ghé vô cái sạp bán hàng len bày ngay đầu chợ (đối diện Loteria) để lựa. Hàng này do một anh khá trẻ bán, cũng chỉ là một mâm để đầy găng tay lên thôi...đang lựa ai biết đâu bà chị trẻ trẻ bày sạp bán nón len ở dưới đất kế bên sạp của anh này nhảy đỏng đỏng vào rồi thét vào mặt mình là hàng có sao bán vậy, cái nào cũng vậy mà lựa lựa bươi bươi cái gì. Còn bảo mình là dân có tiền rồi khinh người xong chửi vô mặt như tát nước. Đến lạy với thế loại dân bán hàng này...nếu đã không thích ngta lựa thì bày nguyên bảng “mua găng tay xin vui lòng ĐỪNG LỰA” cho rồi 😂😂😂 mà trời thì tối thui ko lựa chả lẽ hốt đại à 😂 Mình quên chụp hình sạp của bà chị này. Nói thật chứ ko mua chỗ này thì mua chỗ khác dễ ợt thôi...nhưng tự nhiên đang đi chơi vui vẻ mà làm tụt mood dễ sợ...bán buôn mà như cha mẹ khách hàng luôn rồi. ...Xem thêm