-
8.6ChàaaQuán này gần khách sạn mình ở luôn. Tối hôm đầu tiên cứ thấy đông đông, định bụng chắc ngon lăm nên sang hôm sau là tranh thủ chạy ngay lại đây. Ấn tượng đầu tiên là ngay cái tên, tên gì mà khó typing trên máy tính ghê. Cũng cực công lắm mới có được chứ Chàaa. Quán nhỏ thôi, đơn sơ, giản dị cũng như là mộc mạc và bình dân (dùng quá trời tu từ luôn). Phục vụ max thân thiện và niềm nở, đúng là người Đà Lạt mà. Cari béo nóng, cay cay, nói chung là buổi tối mà lấy ổ bánh mì giòn ăn kèm thố cari như thế này thì khỏi phải bàn luôn! ...Xem thêm