-
1.0Chưa ăn đã bị đuổi đi quán khácTối hôm đó tôi đi ăn bánh tráng nướng với bạn, dân Sài Gòn lên nên đâu biết quán nào tốt xấu, cứ chạy ngang qua là vô ăn thôi. Tại mình đeo kính áp tròng nên muốn vào nhà ngồi, tránh cái bếp lửa của bà bán. Mà bả buộc mình ra ngoài ngồi trước bếp lửa của bả, xong rồi mình cũng nghe theo. Mà mình ngồi quay mặt qua chỗ khác để tránh bị chảy lens (vì những người đeo lens đều biết là phải tránh nhiệt độ cao như lò nướng, v.v) thì bị bả đuổi đi. Xong mình đứng lên giải thích là vì đeo kính áp tròng và rồi mình ra xe đi về. Sau đó, bả còn nói sốc mình và bạn mình. Buôn bán không cần khách thì có ngày k có khách mà buôn, nói chuyện đuổi khách như này thì xin "kíu" nhé. Đà Lạt đâu thiếu gì bánh tráng nướng đâu! ...Xem thêm