-
2.6Chưa có 1* toàn tốt phải ko? Nay mình tiên phong nha!Chưa được ăn và cũng hên là chưa ăn. Gửi cái xe thôi đã nổi sải rồi. Tìm đến quán, gặp 1 Cô lớn tuổi tóc xoăn- bạc trắng. Mình: (vì thấy quán khá vắng và cái xe đồ ăn cũng ko có bày đồ) Mình còn bán ko Cô ơi. Cô: Còn! Xong mình loay hoay tìm chỗ chạy xe lên. Mình: con để xe ở đây được không Cô? (Trong nhà, lúc này có 1 xe đang chuẩn bị ra) Cô: Ko thấy cái xe này nó đang lui ra hay sao? Lui ra rồi mới vô được chứ?! WTF?! Buôn bán gì chán vậy? Cái xe thôi mà?! ...Xem thêm