-
8.8Ngon - Kỷ niệmTrước đi với ny, giờ chỉ còn một mình, nhưng bánh căn thì vẫn ngon như ngày nào. Đi một mình ăn 1 dĩa là bị quá no, phần bò cút + xíu mại tầm 40k. Quán rất đông sáng đi 8h không chen chân được nên về, chiều 4h quay lại cũng đông, có vài người đứng chờ mình bước lại thì quán bảo mấy anh bên này chờ trước rồi, nói chung là người ta có thứ tự cả có điều chờ lâu thôi. Tuy nhiên mình lại nói nhỏ "chị e đi có một mình", thế là được xếp ngồi ké bàn người ta ngồi còn dư 1 chỗ, rồi sẵn đồ ăn được mang ra cùng lúc với bàn đó luôn 😂. Nói chung giờ ra Đà Lạt là cứ phải ghé đây, vừa ngon, lại mang nhiều kỷ niệm 😊 ...Xem thêm