-
7.2NgonMỗi lần về Đà Lạt là phải ghé quán ăn xắp xắp. Thèm lắm luôn. Mà hình như chỉ ở Đà Lạt mới gọi món này là xắp xắp ☺. Tương tự gỏi khô bò ở dưới Sài Gòn nhưng vị chả lẫn đi đâu được. Không nhiều thứ như gỏi khô bò ở Sài Gòn, chỉ đơn giản là đu đủ bào sợi mỏng, thêm ít phổi bò rim, ít húng quế, ít ớt xay/ tương ớt và chan nước mắm me lên là có thể thưởng thức rồi. Tui ghiền món này đến mức lâu lâu phải nhờ người nhà mua phổi bò rim và mắm me gởi theo xe xuống Sài Gòn 😂. Quán bán nhiều món ăn vặt nhưng tui chỉ thích ăn xắp xắp. Ông xã và thằng con thì thích bánh bèo chén ở đây. Bánh bèo mềm dai, nhân ướt, ăn với mỡ hành và nước mắm ngọt. Nhắc đến lại thèm rồi 😢 ...Xem thêm