-
7.8Tháp BàMình thì không có định trước là sẽ đi đâu. Nhưng có người bạn rủ vào Tháp Bà xem cho biết thì mình cũng muốn đi thử. Mình không biết đường, bạn dẫn đi thôi. Chạy xe lên một cái đồi nhỏ. Gửi xe máy 4k và mua vé vào cổng 22k rồi bắt đầu vào tham quan. Vì mình đi cá nhân nên không có hướng dẫn viên du lịch hay người thuyết minh nào giới thiệu, tụi mình vừa đi vừa tự đọc thông tin trên các bia đá. Mình có đọc lịch sử về Tháp Bà. Ở phía dưới có sân chầu vừa đủ để làm lễ, diễn kịch, hát. Có nhiều nghệ sĩ ở đó biểu diễn phục vụ suốt ngày. Các cây cột to lớn mình không hiểu ý nghĩa cho lắm. Có bậc thang đi lên tháp. Quẩn thể tháp có 1 tháp chính rất to ở giữa và hai tháp nhỏ hai bên. Mọi người thờ cúng ở bên trong. Di tích này đẹp lắm, mà nắng lắm. Từ trên cao có thể nhìn ra bãi biển Nha Trang và thành phố ở bên dưới. Một điều khá khó chịu là hiện tại du khách Trung Quốc đến quá đông, nhìn qua nhìn lại toàn người TQ, họ rất ồn ào. ...Xem thêm