Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

MinChu - Mì Cay Hàn Quốc - Đường A1

-
- Sinh viên, Gia đình, Giới văn phòng

- Chi nhánh

5.3
Chất lượng
5.3
Không gian
4.7
Phục vụ
4.6
Vị trí
4.6
Giá cả
4.9
7
Bình luận
Chưa mở cửa  10:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
15.000đ - 50.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Anh Kim
    Anh Kim
    đã bình luận bằng Android 17/01/2020 22:08:51,
    1.0
    Kinh khủng
    Nói thật chứ mình là 1 tín đồ của ăn vặt. Mình không ngại bỏ vài trăm ra để ăn vặt chứ nói gì mấy chục chỉ cần là nó đáng. Nay mình với nhỏ bạn mình đang đi làm mà đói bụng nên nó lấy xe chạy quanh khu xem thử thì thấy quán này thấy cũng đông nên vào mua về ăn thử thấy, quán có mì cay, có cả đồ ăn vặt mình thích nữa nên bạn mình mua cũng khá nhiều (tại tưởng ngon) đem về. Bọn mình mua 1 combo đồ chiên 39k, 1 gà rán 20k, 1 phần phô mai que 2 cây 10k, thêm 1 ly sữa tươi trân châu đường đen 20k nữa tổng cộng là 89k. Ấn tượng đầu tiên của mình là rẻ lại nhiều với lại phục vụ cũng nhanh nên có thể cho 1 điểm cộng. NHƯNG quả thật phải nói là TIỀN NÀO CỦA ĐÓ bạn mua đồ rẻ thì nó chả bao giờ ngon được. Ăn vào mà muốn khóc vì tiếc tiền thật sự. Để mình mô tả lại các món mình đã ăn cho các bạn xem. Món đầu tiên là phô mai que, ôi mẹ ơi kinh khủng không thể tả nổi, mới cắn có một miếng mà nó có vị gì đó rất lạ, đã vậy lại còn chua, chả dám ăn tiếp miếng nữa nên mình đành vứt đi mà nghĩ lại chắc do nó có 10k nên vậy đành chịu. Món tiếp theo là sữa tươi trân châu đường đen. Hmm, nói sao ta, thật sự là cũng không đến nỗi nào so với cái giá đó nhưng nói thật thì nó dở hơn nhiều so với những nơi bán cùng giá. Thứ ba là món gà chiên, các bạn đã bao giờ ăn gà chiên sẵn trong siêu thị chưa? Bingo chính nó đấy các bạn, vừa khô vừa cứng, lại dở tệ, có khi còn dở hơn cả gà chiên sẵn trong siêu thị. Nói chung là kinh khủng. Món cuối cùng đây, combo đồ chiên bao gồm: 2 cái bánh bao chiên, 2 cây phô mai que, vài cục thập cẩm chiên, thêm cả vài miếng khoai tây chiên. Phô mai que thì như mình đã nói ở trên là vứt hết. Thập cẩm chiên thì thôi rồi còn tệ hơn hàng mua ở mấy cái xe trước cổng trường tiểu học, thật sự là nuốt không trôi nên cũng vứt hết. Khoai tây chiên thì ăn được 2 miếng cảm thấy vừa cứng vừa khô nhưng mà cũng ráng ăn đến miếng thứ 3 thấy chua cũng vứt hết. Món ăn được chắc có lẽ chỉ có bánh bao chiên, chắc do mua siêu thị chiên lên nên cũng khá ngon, ăn được. Và điều quan trọng nhất đây các bạn :)) Mình và bạn mình đã không ăn được gì còn bị ĐAU BỤNG, NGỘ ĐỘC đến mức phải uống thuốc ngộ độc mới bớt, bạn mình thậm chí còn phải móc họng ói ra mới đỡ. Thề chả dám ăn ở đây lần nào nữa, ăn mà tiếc tiền kinh khủng, cảm thấy thà bỏ mấy trăm ngàn ra quán khác ăn vừa ngon vừa sạch sẽ còn hơn ăn ở đây, tuy rẻ mà đau bụng. Mình không kịp chụp hình các món ăn cho các bạn vì lỡ vứt hết rồi chỉ có chụp lại menu cho mọi người thấy giá cả đi đôi với chất lượng thôi. ...Xem thêm
7 bình luận đã chia sẻ
2 Tuyệt vời
1 Khá tốt
0 Trung bình
4 Kém
Tiêu chí
Vị trí
4.6
Giá cả
4.6
Chất lượng
5.3
Phục vụ
4.7
Không gian
5.3
4.9 điểm - Kém
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập