LinBánh canh ở đây sợi rất nhỏ, nước dùng trong, đậm đà, mỗi lần ghé nha trang là tìm đến quán hương vị rất đặc trưng
Quỳnh Nhưnước dùng trong nhưng cũng đậm đà. Chả cá chiên ăn dai hơn chả cá trứng. Tô nhỏ bằng cỡ bàn tay mình á, ăn sương sương thì ok :))) Chị nhân viên dễ thưong, cứ cười cười áaaaa. Kế bên có quán nước ép, ăn xong thì qua cafe trà đá 8 chuyện haha :)))
Food CotineGánh bánh bèo ngọt của cô này có mặt cũng khá lâu và đc nhiều người biết đến, nhưng vì mở sớm dọn cũng sớm nên muốn ăn là phải tranh thủ. Ấn tượng đầu là cô cực kì thân thiện, nhiệt tình lun á
Cô bán duy nhất 1 món là bánh bèo ngọt 10k/dĩa. Bánh bèo dai dai vừa ổn, cốt dừa siêu béo ngậy và rất thơm, ...
thanhdatBữa đi lòng vòng tối k kiếm dc thấy chỉ bán buổi chìu.h ghé lại thấy mua quá tr vô ăn thử.cô nhiệt tình vui vẻ ăn 1 dĩa thấy ngon qua dĩa thứ 2 thì hơi ngán vì nước dừa béo quá.bạn nào thích ăn béo thì hợp.sẽ ghé lại sau
Tran TranĐi vòng vòng vô khu dân cư để khỏi bị chém :)) mình ghé vô đây ăn. Quán ăn sạch sẽ, vị đậm đà. Đồ ăn tươi ngon. Mắm cay nhưng cũng khá ngon
Ghé ăn thử nha
Vy BùiĐã đặt rất nhiều đồ ăn trên now. Mà đây là quán tệ nhất trên đời. Tôm tít thì như để từ rất lâu rồi mới đem ra nấu, bay mùi vô cùng khó chịu. Nấu cùng rất nhiều dầu mỡ, tệ ko thể ăn nổi tới miếng thứ 3!!! Đề nghị Now bỏ quán này ra khỏi danh sách gấp!
Bảo MinhPhục vụ chu đáo. Quán chỉ có mắm hải sản nhưng mình xin muối tiêu nên cũng chu đáo kèm thêm chanh ớt. Phần này ăn bánh mì hoạc thêm mì thì sẽ no hơn
Huỳnh ChungQuán view đẹp- nhìn ra 1 cái Đình màu vàng nhìn đẹp đẹp, vị trí dễ tìm
Bài trí rất ổn, nhiều chỗ chụp hình sống ảo
Nhạc mở vừa phải, những bài rất hợp gu mình ^^
Quán để trò chuyện cũng được, học bài cũng ổn, lai rai luyên thuyên cũng ok. Nói chung là chấm quán rồi đó <3
Mình và bạn có gọi Yaour Nếp ...
Duyên LêMình đi với em gái vào cuối tuần vì con em lên cơn “thèm” socola đá xay thì sẵn dịp có việc ở Pro Coffee nên dẫn nó đi theo. Mình thì “healthy” gọi một ly sữa chua nếp cẩm coi có “balance” không thì theo thường lệ vẫn “nếm” thử của em mình một chút.... và mình đã bị em mắng vì một hơi hết gần nửa ly ...
Tiên Nguyễn- chỗ này nằm ngay mặt đường phan chu trinh,cũng mở lâu rồi
- tuy là tiệm nhỏ chỉ bán mang về thôi nhưng nhân viên vẫn mặ đồng phục áo màu đỏ đội mũ vàng
- có mấy loại khoang để chọn như lắc phomai, lắc xí muội. đợt mình mua lắc pho mai thì 15k/10 miếng khoai nhỏ, tính ra thì 1,5k/miếng, nhưng fomai ...