Cừu CacaoĐang đi chơi vui vẻ nhưng mình đúng là sai lầm và tụt mood thực sự khi bước vào quán này. Mấy người review ngon chắc toàn seeder. Mình nói mẹ vô thử vì muốn ăn bánh ướt thịt nướng dù mới ăn cũng no rồi. Nhưng thấy quán vắng mẹ mình ngại nhưng mình vẫn thuyết phục thử. Ai dè tệ hại, vô quán thấy dơ dơ ...
YoLo HCThực đơn cuốn đa dạng. Đủ loại cuốn từ cuốn tôm thịt, cuốn nem, cuốn bò, cuốn trưng, đến cuốn đặc biệt của quán. Giá cả cũng ko quá cao. Theo mình giá như vậy là ok . Ở đây còn có bún thịt nướng và bún mắm nữa. Nếu ai thèm bún mắm đà nẵng thì có thể ăn ở đây. Mặc dù hương vị sẽ không ngon bằng ở đà ...
Wong ChanNhà hàng mà để bàn ghế thìa đũa bám bụi dày như giữa đường quốc lộ. Cơm vừa ít vừa nguội lạnh, thịt khô dai ngoách, canh loãng toẹt như pha nước lã, không bằng các quán cơm gà vỉa hè 20k. Nhân viên thì láo toét, làm đổ canh tung toé xong không lau bàn, không xin lỗi, thậm chí không thèm nhìn khách luôn ...
Quốc PhạmPhong cách phục vụ phù hợp cho dân địa phương, khách du lịch bị chặt chém, thái độ nhân viên khinh thường khi khách gọi và hỏi món, giá cơm nhà hàng nhưng chỉ bằng dĩa cơm cánh gà xối mỡ vỉa hè dành cho sinh viên ở SG, khách du lịch né quán này ra
Xinh NhoMọi thứ đều tốt chỉ ngoại trừ " nhân viên phục vụ quá tệ ".
Ủn ỈnĐầy là lần đầu tiên mình đến quán. Theo cảm nhận của mình thì bảo vệ thân thiện, nhân viên phục vụ tốt. Mình gọi 1 phần trái cây đĩa và ly Mexican Banana. Trái cây tươi ngon, loại nước này vị lạ nhưng cực ngon nhé. Nếu có dịp quay lại mình vẫn sẽ gọi lại món nước này.
Thỏ PhạmMình đã từng ăn bò né ở đây lúc trước, nói thật là không biết sao nổi tiếng nữa nhưng mà mắc quá, 40k chủ yếu là miếng ốp la còn bò thì có tí, dù chưa tới mức vụn, ăn cũng bình thường thôi. Lần này đi tối nên lại đến đây ăn thử beef steak, nhìn hình cũng thấy hơi thất vọng rồi, hơn 10k nhưng ăn bò né ...
Nhi CindyBò né là một lựa chọn phù hợp cho những ngày lạnh như thế này. Bò né ở đây khá ok, giá cả vừa phải. Quán rộng rãi, nhiều chỗ ngồi, sạch sẽ, thoáng mát. Về món ăn, thịt bò làm mềm và thơm, sốt trứng ngon và béo ngậy. 1 phần bò né thì có 1 miếng thịt bò, thịt viên và 1 trứng. Bít tết thì có 2 miếng bò ...
Con CuaVị trí: nằm khúc giao Lê Quý Đôn và Cô Bắc, có bảng hiệu dễ thấy.
Giá cả - chất lượng: đa phần các xiên đều đồng giá là 5k, một số loại đặc biệt thì mắc hơn. Có lẫn xiên nướng và xiên chiên. Xiên nướng ướp thấm vị, hấp dẫn, thích nhất là sụn, sực sực ngọ lắm. Có cái phô mai que 8k thì lại k thấy phô ...
Trân NguyễnChè có đủ loại, khá ngon. Mình ăn chè Thái 25k và chè Bà ba 15k. Thêm bánh 2 bánh shit (10k) nhân phô mai ngon lắm.. bánh lạ.
Có bánh kem cá nữa, đuôi cá là nhân phô mai á. Viên kem bên trên là kem dâu, vị ok. Bánh kem cá lạ (25k)
Như Bảo TrươngChè khúc bạch dùng nước chè thường, khúc bạch không đúng như mình từng ăn ở Đỗ Ngọc SG.
Chè đậu đen thường
foodyuser_57be4243Bánh kem cá siêu ngon. Ăn no căng luôn í.. ăn đến phần đuôi thì hơi bất ngờ bởi còn có phô mai trong nữa. Quá đáng cho số tiền mình phải bỏ ra hehe 😀 con bạn mình còn gọi thêm bánh shit 8k nữa :)) bột ăn rất đặc biệt, ăn không ngấy tí nào . Mình bị ấn tượng bởi bột của bánh shit í :)) sẽ đến quán ủng ...
Pil trầnKem bánh cá này lần đầu mình ăn, 1 bánh là 25k kem có đủ mùi để mình chọn. 1 kem bánh cá 1 mình mình ăn không hết nên gọi 1 con 2 người ăn, bánh cá ngon nướng bánh giòn giòn mà còn thơm nữa, ăn gần tới cuối đuôi là nhân đậu phộng với dừa sợi. Tụi mình còn gọi bánh shit 8k/ cái, bánh to với nhìn hình ...
Quỳnh Trâm ĐỗMình là một tín đồ của yaourt nên đi ngang thấy quán này đông vãi chưởng là vào quất liền^^.
Không gian: Quán có cái sân chữ L rộng thoáng mát. Do hàng xóm toàn nhà cao tầng nên được cái gió lùa đã.
Món ăn: mình gọi yaourt chanh dây (đá xay+1 hũ sữa chua nhà làm+nước cốt chanh dây đậm đặc+nho khô) ...
Phương Thảo LưuMình là khách du lịch, thèm bánh flan nên lên foody tìm quán nào ngon. Thấy quán này chấm điểm khá cao nên ghé vào thử.
Chất lượng: ko có j đặc sắc, bánh bùi bùi, ko nghe thơm mùi trứng
Giá cả: 1 cái mà 9k @.@ còn mắc hơn giá cả ở SG mà chất lượng thì ko xứng
Nhân viên: ko niềm nở. Lúc mình tới thì ...