-
7.2Đảo hoa lanĐược dịp nên cả đám rủ nhau ra đảo hoa lan, vé 1 người là 170k, đi tàu ra đến đảo mất gần 40p. Khi đến đảo trước tiên đi tìm chổ ngồi rồi, vì tụi mình có làm đồ ăn sẵn ở nhà chỉ việc mang đi rồi ngồi ăn thôi. Đến đảo cũng tầm 11h tụi mình ngồi ăn r xuống tắm biển. Biển sạch, nước rất êm tuy nhiên ở dưới sứa hơi nhiều,tắm 1 đổi là bị ngứa vì chạm vào sứa. Trên đảo còn có voi, đà điểu, nai, gấu ngựa... muốn chụp hình với tụi nó thì mất phí. Nhà hàng, quán ăn ở đây tụi mình chưa ăn nhưng chắc cũng không rẻ, 1 trái dừa đã 25k. Ngồi tới 2h tụi mình quyết định lên thác hoa lan, đi lên cả hơn 300 bậc thang, đi giữa đường là mệt ngồi nghỉ, tụi con trai thì đi hăng hái lắm. Đi lên tới thác thì k tả nổi, trèo lên mấy hòn đá, có 1 hồ nước mà cũng k tắm đc bao nhiêu chỉ chừa 1 khúc là ngồi được, còn phía dưới hơi bị sâu đó nha, nên ai muốn đi thì cẩn thận. Không có chổ để mà tắm nữa, hơi nguy hiểm cho bọn con gái tụi mình vì k biết bơi. Nói chung 1 ngày đi đảo của tụi mình chỉ nhiêu đó :))) tuy mệt nhưng rất vui. ...Xem thêm