Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Du Lịch Sinh Thái Ẩm Thực Đảo Bình Ba

Du Lịch Sinh Thái Ẩm Thực Đảo Bình Ba

-
- Cặp đôi, Gia đình, Khách du lịch
7.9
Không gian
7.6
Chất lượng
7.5
Giá cả
7.5
Vị trí
7.4
Phục vụ
7.6
105
Bình luận
Đang mở cửa  06:00 - 22:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
1.500.000đ - 3.300.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Ms Yumi
    Ms Yumi
    đã bình luận bằng iPhone 13/09/2016 15:41:42,
    7.6
    Thưởng thức hải sản tươi ngon rẻ, ngắm san hô và đắm mình dưới làn nước trong veo
    Đến Bình Ba nếu đi bằng máy bay phải qua 3 chặn: 1 chặn máy bay, 1 chặn taxi, 1 chặn cano. Mình đi 3 ngày 2 đêm, nhưng với cái đảo 3km này bạn chỉ cần 1 ngày 1 đêm là trải nghiệm đủ rồi. Khi bạn đặt vé máy bay, dịch vụ sân bay cam ranh sẽ liên hệ giới thiệu phương tiện đi lại cho bạn. Mình khuyên các bạn nên sử dụng dịch vụ này. Giá 180k bao gồm phí sân bay và phí vào cảng luôn. Lúc đi mình đi bằng dịch vụ này, họ không phải dạng taxi mà xe du lịch 4 chỗ chở đi đàng hoàng. Xe sạch sẽ mà anh tài cũng dễ thương nữa. Bạn có thể liên hệ anh tài này nếu muốn đi 0905830201. Lúc mình về không biết nên gọi taxi tại cảnh, bị tính 302k tiền cước và 20k tiền phí đường. Ghét dễ sợ. Mà anh tài lúc đi dặn khi về gọi anh rước mà không chịu gọi, hối hận ghê. Từ sân bay đến cảng ba ngòi 20p ngồi taxi nhé. 18km Cano, đến cảng bạn phải mua vé lên tàu 10k/ người. Do là khu quân sự nên phải ghi lại tên tuổi với để làm bảo hiểm nữa. Kiểm tra hơi lâu á. Bạn nên đi cano cho nhanh, nếu muốn ngắm cảnh lênh đênh trên biển thì đi tàu. Đi cano thì giá 100k, đợi khách đông đông họ chạy, tầm 15p thôi. Cano có 2 dạng chạy xăng và chạy dầu. Lúc đi mình đi chiếc dầu và về đi chiếc xăng. Chiếc chạy dầu kín mít nên mình bị ngộp mùi, mà chạy tới 20p. Còn chiếc chạy xăng thì hở, không bị ngộp, tha hồ ngắm cảnh. Tuy nhiên ai yếu tim coi chừng nha. Ca nô lướt cái đầu nhổng lên trời, đợt về sóng và gió nên dập còn hơn ổ voi đường bộ. Nể anh tài vững tay lái lướt vi vu mất 10p tới nơi rồi, nhưng thật sự sợ ghê, cảm thấy tính mạng treo sợi tóc. Bình ba không thấy gió, ở ngay bờ biển vẫn không có gió. Nên khá nóng. Phương tiện di chuyển chủ yếu trên tàu là xe zip xe ôm và tàu. Nhưng theo mình nên đi bộ cho đỡ tốn kém. Chi phí đi lại ở đây tốn lắm. Mình đi tự túc chứ không theo tour nào cả. Nếu muốn đi bãi nồm, bước xuống bến tàu hãy tìm con đường bé bé đi thẳng luôn, đi ngang chợ, đi thẳng sẽ gặp bãi nồm. Còn nếu xuống tàu rẽ phải đi thẳng 2km sẽ gặp bãi nhà cũ. Dễ tìm lắm. Mình ở nhà nghỉ Tú Khanh 2, nhà mới phòng to, chủ nhà ở bên dưới 1 người 100k. Mình ở 4 đứa 1 phòng to lắm. Tuy nhiên khuyên các bạn tìm chỗ khác ổn hơn. Chỗ này không có máy nóng lạnh, không có vòi sen và không có nước ngọt. Bọn mình tắm 3 ngày nước mặn luôn, với lại lúc mình tới mới dọn phòng, nhà vệ sinh không sạch sẽ lắm. Tuy nhiên bãi nồm có bãi biển đẹp, với nhiều chỏm đá có thể chụp hình ngon lành. Cẩn thận với vỏ sò cắt chân và đá thì cực kỳ trơn nhé. Mình không review cảnh vì do chụp người nhiều qá. Nói chung là đẹp rồi. Chiều chiều bạn nên đi ra bến tàu chụp ảnh, có cái cầu tàu ngồi chụp thì tuyệt vời luôn. Về dịch vụ, cano ở đây giá 100k 1 chuyến đi, thuyền thúng 50k. Mình được anh xe ôm tên Phước chở ra bãi nhà cũ. Anh này nhiệt tình lắm. Nếu bạn đi 1 chặn 15k, nếu đi về luôn là 25k. Ảnh có làm tour nữa, còn giới thiệu tụi mình quán ăn ngon giá tốt, và nhiệt tình chở đi nếu đi gần. Khi các bạn đến bình ba hãy liên hệ anh này thì có thể được tiếp đón ngon lành luôn 0935772953. Chỉ đi có chuyến xe ôm mà chỉ mọi thứ hết á. Về ăn uống, nếu không xét về hải sản thì ăn uống ở đây cực chán nản, bạn mà dậy trễ xíu không có gì ăn đâu. Ăn sáng ăn trưa chỉ có bánh canh, bún chả, bánh căn, bánh xèo. Muốn ăn bánh căn, bánh xèo và bánh canh thì ngay bến tàu á, ngay chỗ đó có bán. Bánh căn 20k, bánh canh 20k, bánh xèo 25k, nước mía 6k. Vào chợ có chỗ bán nem nướng nữa, 60k/ dĩa. Chị bán nem nướng mở miệng không nổi hay sao á, nói không nghe được gì cả, bán mắc nữa. Nói chungg món ăn ở đây nghèo nàn vô cùng, không có gì ăn, và vị thì cực ngọt, cái gì cũng ngọt đến nỗi cafe cũng ngọt uống không nổi luôn. Nên phải vắt thật nhiều chanh nhé. Về hải sản. Ngày đầu mình ăn ở thuý hoa ngay bãi nồm, quán khá đông, tôm hùm 2 giá 800k và 1.2tr. Loại 1.2tr mà ngộp giá 800k. Tuy nhiên mình nghe nói quán này hay đổi tôm nếu mình chọn tôm sống, không biết tụi mình có bị đổi không nữa. Các món ốc cũng rẻ giá tầm 120k thôi. Mình gọi ốc bàn tay nữa, mua 4 con, nhân viên bê ra 1 đĩa 3 con với nữa cái vỏ ốc. Mình kêu lại hỏi thì bảo để vào hỏi ông chủ, xong ra bảo là ông chủ nói nãy đập đủ 4 con chứ không thiếu. Tức cười ghê chưa, mình nói em mới quay đi quay lại thôi không lẽ chị ăn con ốc thì lúc này em nó mới nói đợi xíu rồi bưng đĩa vô. Lúc đầu ra món cũng nhanh, từ lúc bê vô thì ngồi đợi mòn mõi luôn món mới ra nữa. Cháo hào sữa nước không à không thấy cháo đâu, bỏ trứng trong đó nữa, hào ăn có vị đắng. Nói chung là không hài lòng quán này. Hôm sau mình ăn chỗ Hương Biển do anh Phước giới thiệu, quán này nhiều loại ốc lắm và họ để dưới bè nổi á. Tụi mình cũng ăn dưới bè luôn. Tôm hùm ở đây to lắm nên giá cao nhất 1.7tr. Đến bình ba thì ăn hải sản ngon lành rồi, rất là tươi. Mình thích nhất gỏi xoài cá mai ở đây. Gắp 1 đũa không thấy xoài đâu toàn cá là cá. Ăn ngon tuyệt. Mực dai và giòn ăn ngọt ngất ngây. Hàu hương ăn mình thấy cũng có vị hơi đắng. Hãy thử ăn sống cầu gai, không hề tanh mà ngon ngọt vô cùng. ...Xem thêm
105 bình luận đã chia sẻ
20 Tuyệt vời
57 Khá tốt
28 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.5
Giá cả
7.5
Chất lượng
7.6
Phục vụ
7.4
Không gian
7.9
7.6 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập