-
8.4Đảo Điệp SơnLúc mình đi hình như là đầu tháng 2 . Đảo Điệp Sơn chưa nổi như bây giờ .. Nên cũng còn khá vắng và trong lành lắm. + Mình đi tới bến Vạn Giã thì gặp cô Tận, đi ké tàu cô qua Đảo Điệp Sơn, lúc đó thì cô lấy 50k/ lần . Giờ thì mình không rõ . Qua tới đó thì cô mời nghỉ lại nhà cô . ( Mọi nhà người dân trên đảo bạn điều có thể nghỉ lại, mở lời thì người ta sẽ đồng ý, bạn gửi lại tiền 😬) . Cô có nấu đồ ăn nữa , nhưng mình có đi chợ Vạn Giã trước đó rồi nên tự túc, trên đảo có 1 cô bán ốc rẻ lắm ( con gái cô Tận) dẫn đi . Ốc chỉ 15k/kg . Ốc gai thì bán theo rổ, mình mua tổng hết là 100k . - Người dân ở đây thân thiện, cô giúp mình ướp vs lại làm nước mắn, nói chung là tận tâm lắm. Cô kể truyện cho nghe nữa. Có cô bán tạp hoá, bán đồ nên có nói chuyện xả giao, biết mình ở lại ngoài biển nên cho mình mượn thùng đá nhỏ 😻😻 trời ơi , cưng hết sức. - Đến xế chiều thì mình đi bộ ra biển dựng lều ngủ và nướng đồ ăn . Mát kinh hồn )) đã bá cháy luôn . - Tối tối hay có 1 vài người từ Tp vào đây đốt lửa trại , mở nhạc chơi . Vui lắm . - Mình có được mời qua chơi chung nhưng ngại đành từ chối thì lại được tặng 1/4 miếng gà . Trùi :'( thấy cưng 😻 . + Về Đảo : - Sáng sớm đảo xấu quắc, nước xuống nên đá không hà. Cỡ 8-9h giờ nước lên 1 tí sẽ lấp đá đi hiện lên đường cát trắng nối liền 3 đảo nhỏ . Đẹp mê hồn . - Mình thức từ 5h sáng canh mặt trời mọc - canh hoài không thấy . 6h cái sáng bừng luôn. Tiếc . ...Xem thêm