-
8.6Ăn Vặt TN - Hồng LĩnhĐợt vừa rồi mình có ghé lại quán để ăn thêm vài món ăn khác nữa. Mình gọi Cơm thố (32k), Bánh tráng ớt sốt me (15k) và Chocomint (25k). Mình thấy cơm thố của quán giống cơm Katsudon của Nhật ấy, gồm cơm và thịt cốt lết heo chiên giòn với trứng, một thố thế này có đến 2 miếng thịt lận nên ăn xong một phần là no căng bụng luôn đó. Cơm nấu mềm và ngon rồi nhưng mình thấy thịt chiên chưa được giòn lắm, lớp bên ngoài giòn hơn tí nữa thì ngon hơn. Bánh tráng ớt sốt me mình thấy 15k là hợp lý rồi vì một dĩa khá nhiều, do bánh tráng dẻo nên lúc mang ra thì các bạn nên ăn liền chứ nếu để lâu bánh sẽ khô và dính lại gắp khó lắm, vị hơi the the cay và chua chua ăn vặt cũng ngon :)). Chocomint có bề ngoài hơi xấu xí một tí 😅, uống cũng khá được nhưng vẫn không gọi là ngon. Bắp rang bơ là của chị chủ tự làm, mình ăn vị Chocolate thấy ngon lắm luôn, bắp giòn, thơm mùi bơ, ăn vào cũng ngậy mùi Chocolate nữa, bạn nào hảo ngọt ăn món này được lắm đó. Mình ăn ở quán khá nhiều lần rồi, và mình thấy là về đồ ăn quán có đầu tư về hình thức và hương vị, nhưng mà đồ uống thì chỉ có vài món ngon thôi còn lại không hợp khẩu vị của mình lắm. Quán mà tập trung đầu tư thêm về đồ uống nữa là cực kỳ ổn luôn đó 👍. Về phần phục vụ thì cũng chả có gì để mà chê cả, từ bác giữ xe đến các chị nhân viên ai cũng đều thân thiện và dễ thương hết 😘. ...Xem thêm