-
5.2Thật là lãng phíChưa ăn chưa biết đồ vua Ăn rồi mới thấy cơm chùa ngon hơn 😆😆 Ôi đúng là như vậy. Quán nằm trong đường nhỏ khó tìm, lúc vào khá vắng, có một hai chị mang áo dài tím ra phục vụ cho đậm chất Huế. Các món ăn chỉ ăn bằng mắt, điêu khắc chạm trổ cho ra long ly quy phụng chứ thực chất không hề ngon. Set menu 8 món với giá 350k/người. Tính theo đầu người, mỗi món vài miếng để ăn cho biết. Chất lượng món ăn khá dở, mặc dù các chị mô tả cầu kỳ là thế nhưng bọn mình gần như bỏ khá nhiều, không ăn nổi. Nhìn mấy con rồng chắc loá mắt, chứ nếu để bình thường chắc sẽ còn tệ hơn. Với giá 350k chắc chắn bạn vô nhà hàng sẽ được một bữa no say đúng chuẩn đó. Điểm cộng: vườn bonsai rộng, yên tĩnh. Thế thôi đó! Nhưng cũng là một trải nghiệm khi đến Huế. ...Xem thêm