-
7.4Ngon không thể tảMình là một đứa siêu ghét bún bò vì lúc ăn ở SG lúc nào cũng bị ớn mỡ và khó thở do bột ngọt. Lúc ra đây bạn giới thiệu quán này, thoạt đầu cũng không tin tưởng lắm vì sợ sợ. Nhưng sau khi ăn miếng đầu tiên thì bị mê ngay. Nước dùng ngọt nhẹ vị thọt không gắt, thịt thà đầy đặn siêu đã mà không ngấy. Ăn đứa nào cùn hì hụp húp rồi xuýt xoa làm ai cũng phải nhìn. Chưa kể 4 con người như mắm mà ăn hơn hạm, mỗi người một tô bự 40k. Chắc chắn có dịp ra Huế sẽ ghé lại. ...Xem thêm