-
7.6BÁNH ÉP CHỊ HUỆHôm đấy trời sắp mưa, lạnh lạnh đi ăn bánh ép thì còn gì bằng. Đường Lê Ngô Cát thì khá là xa rồi hôm đấy bọn tớ đi là cỡ 4h30 chiều, quán đông ơi là đông luôn. Bọn mình tới mà ngồi đợi lâu thật đấy. Quán nhỏ xíu hà, bàn ghế để nghiêng nghiêng ngồi sợ té cực. Quán đông mà người làm không có đấy ạ, nên bọn mình gọi bánh ép mà không thấy đem ra, lâu lắm mới đem đc 5 cái, kêu thêm dĩa rau các kiểu thì lâu ơi là lâu. Nói chung là bánh ép ngon lắm, thực sự rất rất là ngon, có cái phục vụ hơi lâu, nên tuyển thêm người làm ạ. Nước chấm chung cũng super duper ngon nha, đậm vị. Hôm đấy bọn mình đi thì ăn được một lúc trời mưa, quán không có mái hiên cho chỗ giữ xe đâu, nên chọn ngày mát mà đi nha mọi người, chứ chạy về mưa gió như bọn tớ hơi nguy hiểm tại đường khá là xa. Mình sẽ quay lại quán nha, nhưng sẽ đi sớm hơn để đỡ đợi lâu như vậy. ...Xem thêm