-
8.4Đáng để trải nghiệmTụi mình ghé quán tối chủ nhật nhưng cũng không đông lắm! Hơi khó tìm so với đứa cận lòi mà đi lúc trời mưa như mình! Không gian: trang trí rất nhẹ nhàng, đẹp, mỗi bàn đều có chậu hoa sẵn, dù quán hơi nhỏ và chỗ để xe hẹp nhưng vẫn chấp nhận được! Phục vụ: rất lịch sự, nhanh nhẹn! Đặc biệt về thức uống: nghe mọi người bảo trà ổi ngon nên mình kêu thử, y như lời đồn luôn, miếng ổi to và thơm, rắc sẵn muối, thức uống không quá ngọt quá chát vị trà! Mình có uống thử trà lựu đỏ và trà dưa lưới, thấy dưa lưới thơm và ngọt vừa, uống ngon lắm! Còn trà lựu hơi chua, hạt lựu thêm phía trên cũng chưa chín đỏ! Cách bày trí thức uống cũng vô cùng hấp dẫn, nhìn không nỡ uống luôn :)) Mình thấy quán hợp để họp hội, bạn bè, hẹn hò cũng ok! Có điểm trừ nho nhỏ là quán mở nhạc hơi to, nhưng không sao mình có thể nhờ nhân viên chỉnh âm lượng mà! ...Xem thêm