-
1.0Cách Phục vụ (Quá Kém)Mình cũng biết tiệm này cũng lâu rồi, gia đình bạn bè của mình thường xuyên ăn ở đây, chất lượng thì vẫn vậy, ngon và không thay đổi, NHƯNG, cách phục vụ đối với khách hàng thì CÀNG TỆ, nhân viên thì không nói, cả chủ cũng đực mặt ra, và cái mặt như mới vừa bị giựt sổ gạo. Hôm nay vào tiệm cũng hơi đông thôi chứ không phải kiểu xếp hàng chờ chực để ăn, thấy trên lầu còn chỗ mình và vợ mình tính lên lầu ngồi cho thoải mái , rồi có 1 giọng cất lên ( mấy người ? ... ) , nghe như hủ tiếu gõ đầu hẽm, nhìn lại nhóc nhân viên hỏi mình , mình trả lời ( 2 người em ) ,( anh gồi chung bàn đi, trên lầu hết chỗ) mà trong khi đó có 4 bàn trống để không trên đó, mình cũng ok thôi kệ, và chờ order xôi chè cỡ 5 phút mới thấy bóng dáng nhân viên đến, và phần hấp dẫn nhất là có 1 cặp Tây kia vào thì ngay lặp tức cho lên lầu ngồi và mặt tươi như mới lấy lại sổ gạo , lúc này nghĩ, ủa mình là gì của nó ? Phục vụ thì kém , ko khăn lạnh, đợi nhắc mỡi đem ra, và quăng lên bàn 1 cái BẸP ( mấy bữa trước còn có tray lịch sự), Ah lúc về mình cũng dòm ông chủ cười kiểu lịch sự cám ơn, đằng này chắc dây thần kinh cười của ổng đã bị đứt ? Hay bị căng ? ( CÁI MẶT NHƯ CÁI MÂM) , Hospitality ghê, chắc đây là lần cuối mình ghé tiệm này. (Mong những thực khách tương lai hãy đọc và suy nghĩ trước khi ghé) ...Xem thêm