-
8.2Nhà Hàng Việt Phố - Lê Quý ĐônNhà hàng việt phố mình đi với bạn ngày cuối tuần trước, nói đúng ra là vô ngồi ăn sẵn chờ đón đứa nhỏ đang bên nhà thiếu nhi thành phố ngay đối diện. Vị trí đối diện nhà thiếu nhi thành phố, cuối đường Lê quý đôn cắt Võ thị sáu nha, quán 3 số nhà nên kéo dài 1 khúc đường luôn á, có chia các khu sân vườn, máy lạnh, phòng vip riêng cho nhóm họp, mình và bà chị ngồi ở khu sân vườn, định gọi món ăn nhẹ lai rai thì được nhân viên lúc order nói là được quay vòng quay may mắn cho khách ngồi sân vườn vào cuối tuần nè, mỗi bàn được 1 lần quay, 2 khách cũng được luôn, à dĩ nhiên phải gọi món ăn chứ haha. Mình gọi bò nướng đá nham thạch, quay được tôm sú lá quế, nhìn vòng quay thấy có món bò sốt trứng cá chuồn lạ nên gọi luôn, thêm 2 nước ngọt. Bò nước đá nham thạch lên món nhìn đẹp, có bò beefsteak sốt tiêu xanh, khoai, bắp, ít rau củ. Bò thớ dày, mềm, sốt tiêu dễ ăn. Bò sốt trứng cá chuồn lên món nhìn lạ như tên luôn, cách ăn cũng lạ, gói bò, rau mầm, trứng cá vào miếng rong biển rùi chấm tương nhật ăn, tương nhật được mix lại dễ ăn, ko quá nồng. Tôm sú lá quế như kiểu món thái ấy, trộn nước sốt vào tô rồi ăn, tôm tươi, sốt dễ ăn, chua chua cay cay, ăn hết tôm mình cứ ngồi chấm nước sốt suốt, à kèm với tô tôm sống thì có dĩa đầu tôm nướng hay sao á, mình hok thích ăn đầu tôm nên ko ăn. tầm giá cũng ổn so với mặt bằng và khu vực này, thấy trưa cuối tuần khách cũng lai rai khá ổn. ...Xem thêm