-
9.4Ấn tượng bóng đèn ấm áp- Vị trí: từ CMT8 + nhà thiếu nhi Q3 chạy xuống, khúc vẫn còn 1 chiều đường Nguyễn Đình Chiểu. - Không gian và nhận xét sơ lược: trông thì khá rộng nhưng khá hẹp vì kinh doanh nhiều mặt hàng, nhưng ngon nhất vẫn là coffee, nhưng mình fan trà - trà sữa nên uống trà đào. - Dịch vụ: nhân viên và bảo vệ vui vẻ, nhiệt tình, hỏi hang và hướng dẫn chi tiết cho khách. - Nước, bánh, giá cả và nhận xét: • Giá cả dao động từ 25.000 - 35000₫ hợp túi tiền cho dân tình Q3 ° Bánh su kem nhân phô mai 12k / 3 cái, trà đào với ly nhỏ là 30k, mình uống ly lớn 35k. • Những hạt chia li ti tạo nên độ sệt cho món trà đào chua chua ngọt ngọt xen lẫn vị chát nhẹ tinh tế của 1 ít chanh, ăn bánh su kem thơm lừng vị phô mai dường như chúng ta đang hòa mình vào bến bờ hạnh phúc trong thời gian ngắn, ngắm ánh đèn ấm áp với cọng cây nhỏ đc trang trí trong ly, 1 thế giới mới thực sự hiện ra. ° Về bánh su kem phô mai, giỏ giòn giòn lạnh ngắt cắn vào cảm nhận đc vị thơm lừng lẫy của phô mai, béo mặn của nó làm kích thích món trà đào kia hơn, rất may mình gọi ly lớn mới thỏa mãn được cơn thèm. * Ngoài ra quán còn kinh doanh thêm những mặt hàng cafe, nước uống, mức sấy ép, sách, quà lưu niệm, máy pha cafe,...v.v thích hợp chụp ảnh, tham quan dưới ánh đèn mờ ảo ấm áp. ...Xem thêm