-
9.4D(´▽`)b love itTokyo Muốn đa số thức uống từ 40k trở lên, quán nhỏ nhỏ xinh xinh luôn trang trí những thứ đáng iu vô cùng. Mình cũng ko quan tâm giá cho lắm nhưng có một món làm mình ấn tượng vô cùng. Ngày đầu vào quán, mình không biết là chủ người Hàn. Thế là mình ú ớ, lật menu cũng chỉ tiếng anh vs tiếng hàn là nhiều. Ông chú lật trang đầu cuốn menu rồi nói với mình: "tra" trông rất chu đáo. Mình hiểu từ đó là Trà, thế là mình nhìn một hồi đến cuối trang có một cái tên, thức uống mà mình chọn ngẫu nhiên, chọn bừa với giá 48k nay đã thành món mà mình luôn chọn khi vào quán. Yulmucha - trà lúa mạch ngũ cốc, ly trà bằng sứ nóng, với các loại hạt ngũ cốc và mùi hương thoang thoảng của sữa, nhìn sơ qua như có vẻ là cháo (lol mình không biết tả 😂), nhưng khi uống vào, vị của nó làm mình thoải mái, không quá ngọt (mình ăn lạt mà cũng không thấy quá ngọt), đây có thể nói là thức uống tốt cho sức khỏe. Luôn kèm theo cho mọi món bạn gọi là bình trà lài nhỏ. Nhâm nhi rất ngon. Quán cũng có nhiều người Nhật, vì đó là phố nhật mà^^ Lâu lâu cũng có khách Tây nữa. Chủ quán hình như theo mình để ý là hai cô chú người Hàn Quốc, chú kia tên Lee nhưng cô thì mình không rõ. Họ nói rành tiếng Nhật và cô cũng có học cả tiếng Việt nữa. Quán cũng có figure One Piece cho ai fan Một Mẩu vào ngắm nhé lol. ...Xem thêm