-
6.8Tokyo Deli ngày mưaTìm chỗ đục mưa rồi thấy đông quá nên quẹo zô luôn ^^ Quán hơi nhỏ thôi được chia ra khoang bàn cao vs bàn ngồi kiểu Nhật, nhân viên thân thiện, lịch sự, mỗi cái món ăn lên hơi lâu. Phần ăn kèm không phải kim chi là mà dưa chuột muối, gừng chua ngọt vs wasabi. Mình không thích dưa chuột lắm bởi quá mặn. Bàn mình đi 4 người order các món sau - Salad lươn & bơ : Món này rất oke, rau tươi, lươn chiên giòn tan không bị cứng, nước sốt cũng vừa miệng. - Cá hồi áp chảo ăn kèm khoai tây, hạt bắp vs đậu que : cá cũng tươi, mang lên đĩa gang còn nóng hổi nên bớt đi mùi tanh, nước sốt hơi nhạt. - Cơm cuộn trứng cá hồi: cơm dẻo đặc trưng vị tạm ổn. - Cá thu Nhật chiên giòn, vị hoàn toàn bình thường, không chút gì gọi là đặc sắc cả. - Bò cuộn nấm kim chi : thịt bò mềm thơm mùi sả, ăn tạm được. - Rau củ tẩm bột chiên giòn : có cà tím, ớt xanh, ớt đỏ, cà rốt...xắt khoanh to đùng nên đừng mong mà giòn tan cho được, chấm vs nước tương nhạt ăn kèm củ cải trắng xắt nhuyễn. - Súp Miso thơm đậm mùi rong biển tươi, ngoài ra có thêm đậu hủ trắng. Món ăn ở đây theo đứa dễ ăn như mình thì oke rồi , chưa đi thử chi nhánh khác nên không thể so sánh thêm. Tuy nhiên lượng khách văn phòng mình thấy khá đông. Phục vụ ở đây rất tốt vs thân thiện, khi tính tiền còn hỏi bọn mình coa gởi xe dứoi hầm hay không để còn được tặng free )) ...Xem thêm