-
7.4Không gian có đầu tưMình đi quán này từ hồi mới mở. Cũng gần trường mình học. Nằm ngay mặt tiền dễ tìm lắm. Chỗ gửi xe cũng lớn, cơ mà cao điểm là coi như không còn chỗ luôn. Bình thường mình hay đi mấy giờ vắng vắng cũng ks chứ mà đông lên thì ồn ơi là ồn. Không gian rộng, có đầu tư lắm nhìn hoành tráng :))) . Mỗi tội cái cầu thang lên xuống bước không cẩn thận thì hụt chân té mấy hồi. Với cả sàn lửng đi cứ có cảm giác không an toàn chả hiểu sao. Chắc do mình sợ độ cao?! Nước uống cũng tạm gọi là được. Hơi bị nhiều đá quá so với mình. Bạn mình gọi 1 trà bưởi ( không nhớ rõ nữa) hút 2 3 lần là hết còn ly đá đầy ụ luôn ấy. Bánh thì khá đa dạng nhìn đẹp phết ấy nhưng hơi ngọt quá. Ăn xong hơi bị khát nước luôn :)))) lúc mình ord thì chắc do sơ xuất nên nhân viên bấm thiết bị bị nhầm bill của mình với 1 chị khác. Nhưng ks cái này mình bỏ qua được vì 2 bạn nhân viên dễ thương. Nch nếu rảnh rảnh mình sẽ đi lại. ...Xem thêm