-
8.6Chỗ ăn tối lí tưởngNếu xét về không gian, đây là nhà hàng ven sông/ trên sông đẹp nhất mình từng trải nghiệm. Lúc đang ăn còn có canoe tấp sát vào khu vực bàn ăn để đón khách ăn xong ra về nữa:)) Trên bàn có bày nến rất xinh, đèn vàng khá lãng mạn, view sông siêu đẹppppp rất thích hợp cho các đôi tình nhân )) Có điều các bàn sát rạt với sông là chỗ ngồi đẹp nhất á đều được đặt trước hết. Và nên đặt bàn để đảm bảo có chỗ đẹp. Còn có bên không gian của cà phê mình đi ngang qua cũng rất xinh. Quán ở trong khu Thảo Điền, rẽ vào một hẻm là vào thẳng quán luôn. Lúc đang tìm đường, có một bác nước ngoài chỉ đường rất tận tình, vào rồi mới thấy bác vừa mặc đồng phục nhà hàng vào. Mình có đọc thấy phản hồi bảo ở đây không thích phục vụ khách Việt. Mình thì rất thoải mái. Phục vụ không phải tất cả là người Việt, menu cũng toàn tiếng Anh nhưng thực sự các bạn phục vụ rất chuyên nghiệp. Hiểu biết rất rành rẽ để giới thiệu về từng món ăn hay các loại rượu. Mấy phần rib eye hơi sống yêu cầu chế biến cho chín hơn các bạn đều vui vẻ. Sau khi ăn thì có hỏi qua phản hồi của khách rất ân cần. Lúc mình ra về, đầu bếp còn đứng ở cửa để tiễn khách. Bản thân mình không phải là người quá kén chọn nên về chất lượng món ăn mình không có gì để phàn nàn. Nhưng nếu bạn k thích, k biết, k thể thưởng thức đồ ăn Tây, vậy bạn đừng đến đây cho phí tiền rồi bảo ngta nấu k ngon. Ở đây k có món Việt nào cả. Có món mình ăn k đc do k hợp khẩu vị như món cơm nấu kiểu Cambodia thì bạn phục vụ đã nói trước rồi mà mình vẫn thử. Sườn cừu chín vừa đẹp mắt, ngon và không hề có mùi. Bình thường mình k ăn cừu đâu vì hầu hết các chỗ đều chế biến còn nặng mùi quá. Rib eye, salad sen sốt mè đều ngonnnnn. Mình chỉ k thích lắm mấy thứ nước chấm thôi. Trái cây tươi ngon, cắt đẹp và tặng kèm mấy cục kem làm mình rất vui ))))) kem dưa hấu siêu ngonnnnnnn mình siêu thích luôn. ...Xem thêm