-
5.8Không vui lắm nhưng sẽ quay lạiMình trước kia hay over9 bên trần minh quyền sau này bên này mở đi bên này cho gần. Về thời gian: cảm thấy tốt hơn vì không bị 5h30 sáng đuổi ra khỏi quán như bên kia. Thức uống: mình uống trà sữa bạc hà. Khá ngon và hợp khẩu vị của mình. Nhân viên: ừm mình không biết bạn nhân viên có viên có bị sao không mà mặt trù ụ quá. Thui thì nửa đêm nên thông cảm. ^^ Không gian: chắc tại có 1 nhân viên thôi nên tối qua mở chỉ có 1 phòng. Nhà vệ sinh thì xa quá nên mình chả dám đi thử. Phòng mình ngồi thì nóng cực không thể nằm yên trong tổ được, máy lạnh không mở hay sao ấy. Có mấy bạn đi nhóm nửa đêm nói chuyện ồn như thiên hạ của các bạn vậy nên tối đó chả yên bình gì với mình. Ít nhất thì bên trần mình quyên tối nó im lặng hơn. ...Xem thêm